Khi đến ngã tư Giảng Võ, xe của anh Thường va chạm giao thông với hai thanh niên đi xe máy không rõ biển kiểm soát khiến hai bên cùng ngã ra đường. Anh Thường bị họ dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh tới tấp nhưng được mọi người can ngăn.
Anh Thường lên xe máy đi tiếp. Hai thanh niên đuổi theo đến trước cửa nhà số 16 Láng Hạ vượt lên ép xe máy của anh vào vỉa hè bắt dừng lại. Sau đó, một tên lấy con dao của người bán mít gần đó xông vào chém người. Anh Thường hoảng sợ, bỏ chạy.
Thấy vậy, nhóm côn đồ liền cướp xe máy của nạn nhân rồi trốn thoát. Anh Thường đã lên Công an quận Ba Đình trình báo sự việc.
Trước đó, trưa ngày 21/2, chị Tú, ở 154 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy cũng bị cướp một túi xách bên trong có 13 triệu đồng và hai điện thoại. Chị cho biết, khi đang chạy xe đến đoạn trước cổng trường Sư phạm Hà Nội, hai thanh niên đi xe cùng chiều áp sát và giật túi của chị.
Hoàng Việt