Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội vừa nhận được trình báo của chị Huệ, 38 tuổi, ở quận Cầu Giấy về việc bị cướp tại nhà nghỉ Hòa Bình, trong ngõ 166 Kim Mã.
Khoảng 0h30 ngày 13/4, chị Đặng Huệ đang đi xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty màu trắng trên phố Cửa Nam nhận được điện thoại của người thanh niên nói: "Chị ơi, em đang ở nhà nghỉ Hòa Bình, chị về đây chơi với em". Khi đến cửa nhà nghỉ, chị gọi điện cho anh ta.
Theo lời khách, chị Huệ gửi xe vào phòng 102 và thấy một thanh niên đang nằm trên giường và nói: "Vào giặt cho cái khăn". Trong lúc chị Huệ giặt, bất ngờ gã này xịt hơi cay vào mặt chị. Nạn nhân lấy tay che và chạy vào nhà vệ sinh.
Gã "thượng đế" tiếp tục xịt vào mặt chị và nói: "Mày thích chết à". Nạn nhân hoảng sợ, để cho tên này lục túi quần lấy điện thoại di động Nokia 7610 màu đen, chìa khóa xe máy. Gã xuống tầng 1 lấy chiếc Liberty của chị và bỏ đi.
Chị Huệ cho biết, tối ngày 11/4 đã bán dâm cho anh ta tại một nhà nghỉ trên phố Văn Cao.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Hoàng Việt