![]() |
3 tên trong nhóm cướp. |
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 10, trên các chuyến tàu thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai liên tục xảy ra các vụ trộm cắp, cướp tài sản của hành khách đi tàu. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong số 28 vụ thì có 22 vụ xảy ra với người nước ngoài. Đặc biệt, có những vụ, tài sản bị mất lên tới hàng chục triệu đồng, có nhiều vụ đối tượng gây án còn hành hung gây thương tích cho nạn nhân và những người xung quanh để cướp đồ. Chúng còn tỏ thái độ coi thường, thậm chí là ngang nhiên chống lại lực lượng bảo vệ để tẩu thoát.
Qua công tác trinh sát, Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện, hầu hết các vụ việc xảy ra đều có đầu mối từ một băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp ở địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đó là băng nhóm "mặt ma" do tên Chu Văn Dũng (tức Dũng "Trắng", 37 tuổi), trú tại tổ 16, Phú An, Phong Châu, thị xã Phú Thọ cầm đầu. Chuyên án được xác lập, do Đại tá Nguyễn Chí Việt, Phó cục trưởng làm Trưởng ban. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Dũng "Trắng" chính là kẻ cầm đầu băng nhóm đã gây ra vụ cướp tài sản của chị Trịnh Thị Phương Lan trên tàu Lào Cai 3. Ngoài ra, tại nhiều vụ việc khác, các nạn nhân và nhân chứng đều cho biết, Dũng "Trắng" giữ vai trò thủ lĩnh, điều hành hoạt động của các đối tượng tội phạm trên tuyến tàu từ Hà Nội đến Phú Thọ và Yên Bái.
Giữa tháng 6, Dũng "Trắng" bị khởi tố, bắt giam. Trước cơ quan điều tra, Dũng "Trắng" đã từng bước khai nhận vai trò thủ lĩnh băng nhóm cùng những vụ cướp, cướp giật, trộm cắp mà hắn và đồng bọn đã gây ra trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Cơ quan điều tra đã dựng được chân dung của một băng nhóm lưu manh chuyên nghiệp khác trên tuyến này.
Dưới "trướng" của Dũng "Trắng" tập hợp rất nhiều tay anh chị có tiếng tăm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mà điển hình như Phan Văn Tân (Tân "Tênh Tênh", 44 tuổi), trú tại tổ 3, phường Hồng Hà; Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái... Tân vốn sinh ra ở phường Kim Mã, Ba Đình (Hà Nội), vì ăn chơi đua đòi nên đã lấy "nghề" trộm cắp trên tàu làm kế sinh nhai, "dặt dẹo" lên tận Yên Bái. Tân nghiện ngập quá nặng, nên vừa tham gia băng nhóm cướp và trộm cắp của Dũng "Trắng" vừa kiêm luôn cả việc bán lẻ ma tuý cho các đối tượng lưu manh trộm cắp vặt ở các bến xe, ga tàu để kiếm thêm tiền chích choác. Trong thời gian sống bằng nghề bán ma tuý và thực hiện các phi vụ "ăn bay" trên tàu, Tân luôn tỏ ra là kẻ rất lì lợm, sẵn sàng chống lại lực lượng truy đuổi. Hắn nổi tiếng trong giới giang hồ với câu nói "coi cái chết nhẹ tênh tênh" nên được đồng bọn đặt cho biệt danh là Tân "Tênh Tênh".
Ngoài Tân "Tênh Tênh", Ban chuyên án chú ý đến một kẻ nhiều duyên nợ với Dũng "Trắng" khác là Phạm Việt Cường (Cường "Xuồng", 38 tuổi), trú tại khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cường "Xuồng" vốn là tên nghiện ma tuý nặng, đang đi cai nghiện tập trung nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại địa phương. Hoàn cảnh gia đình Cường "Xuồng" vốn rất khó khăn, vậy nhưng gần đây có dấu hiệu "phất" lên bất thường, mua sắm nhiều loại tài sản đắt tiền. Con trai Cường là Phạm Văn Tú (17 tuổi) vốn hư hỏng, gần đây cũng hay vắng mặt ở địa phương. Cường chính là một thành viên trong băng nhóm lưu manh của Dũng "Trắng", chuyên thực hiện các vụ đột nhập cướp tiền, trộm cắp tài sản của hành khách đi tàu. Từ những thông tin thu thập được, mới đây cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cường "Xuồng".
Cho đến nay, đã có 5 tên trong băng nhóm tội phạm này sa lưới pháp luật. Ngoài 4 bị can đã bị khởi tố, có một số đối tượng đã được cơ quan điều tra đề nghị chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục tập trung. Công an đang tiếp tục theo dõi tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và xác minh thêm một số đối tượng khác từng gây án trên tuyến này.
(Theo Công An Nhân Dân)