![]() |
Thủ phạm của vụ cướp. |
Những kẻ lạ mặt trói tay, bịt mặt chị Thanh bằng một tấm vải trải bàn và nhét giẻ vào mồm rồi dán băng keo bịt kín. Chị không thể nào hô hoán để cầu cứu. Trước khi rút lui, ba tên cướp đã lục soát căn hộ, cướp toàn bộ tivi, đầu đĩa CD, loa, amply… trị giá khoảng 20 triệu đồng.
Đến 4h20' sáng 18/12, một người phụ nữ bán cà phê ở vỉa hè cạnh đó nghe có tiếng người ú ớ từ bên trong căn hộ với nhiều dấu hiệu bất thường, nên vội điện báo cho cơ quan Công an.
Khi mở được cánh cửa phòng ngủ của chị Thanh, công an phát hiện nạn nhân trong tình trạng kiệt sức, mệt mỏi, hơi thở yếu do bị trói tay và bị ngạt. Chị Nguyễn Thị Thanh (33 tuổi), quê huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, là người làm công tại quán karaoke bình dân ở 53 Mê Linh, phường Tân Lập, do chị Nguyễn Thị Kim Oanh làm chủ. Việc sơ cứu đã được thực hiện kịp thời.
Mặc dù chị Thanh thoát chết, nhưng do vụ cướp xảy ra bất ngờ giữa đêm khuya, nên những thông tin nạn nhân cung cấp rất mờ nhạt. Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên cũng chỉ xác định được bọn cướp đột nhập vào bên trong ngôi nhà bằng cách trèo qua tường rào. Tuy nhiên, dấu hiệu để lại cho thấy rất có thể một trong ba tên cướp biết rõ lối vào, lối thoát và phòng ngủ chị Thanh ở quán karaoke nên mới hành động nhanh gọn như thế.
Mở rộng điều tra, các điều tra viên phát hiện trước đây Hoàng Trọng Đạt, thường gọi là Dậu (23 tuổi), trú ở thôn 2, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh đã có thời gian làm công ở quán karaoke nêu trên, nhưng sau đó bỏ việc đi đâu không rõ. Thời điểm xảy ra vụ cướp cho đến khi trời sáng tỏ, Đạt không có mặt ở nhà.
Khoảng 9h sáng 18/12, các trinh sát đã tạm giữ Đạt khi hắn đang trên đường về Diên Khánh. Sau nửa giờ, Đạt khai nhận đã cùng hai anh em Đỗ Thế Trung (25 tuổi), Đỗ Thế Anh (16 tuổi), đăng ký thường trú ở 8C, hẻm 57/35 Cầu Tre, thành phố Hải Phòng, hiện tạm trú tại một nhà trọ ở đường Nguyễn Hữu Huân, thành phố Nha Trang, gây ra vụ cướp nói trên.
Theo Công An Nhân Dân, 13h chiều cùng ngày, hai tên cướp còn lại đã bị bắt khẩn cấp khi vừa đến quán cà phê đầu con hẻm trên đường Đồng Nai, phường Phước Hải. Toàn bộ tài sản chúng cướp được đã bị thu hồi.