Theo Metro, vụ cướp xảy ra ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, và được camera giám sát quay lại.
Tên cướp 29 tuổi đã tấn công một nhân viên ngân hàng và người hộ tống khi họ đang chuyển túi tiền mặt, với tổng giá trị 1,77 triệu tệ (185.000 USD) vào bên trong ngân hàng. Sau khi bôi xăng lên mắt người hộ tống, tên cướp đẩy ngã nhân viên nọ rồi dùng súng lục bắn vào chân anh ta.
Tên cướp sau đó cố gắng bỏ trốn với bao tiền, tuy nhiên, do bao quá nặng, khoảng 85 kg, nên hắn không thể một mình bê nó. Thậm chí, khi đã kéo được bao tiền đến chỗ đậu xe máy, tên này vẫn không xoay sở được. Sau vài phút loay hoay và bị trúng đạn của nhân viên hộ tống, cuối cùng tên cướp bị cảnh sát bắt giữ.
Lúc được điều trị vết thương trong bệnh viện, hắn tỏ ra hối hận trước việc làm của mình. Cảnh sát cho biết tên cướp có một cửa hàng sửa chữa giày dép và tiến hành vụ cướp này để có thể trả nợ những khoản tiền thế chấp trước đó.
"Tôi ghét bản thân mình vì đã làm việc đó. Tại sao tôi có thể làm thế chứ? Tôi sẽ đối xử tốt với cha mẹ và vợ con hơn sau khi được ra tù", tên này nói.
Hướng Dương
Video: Youtube