11h40 ngày 12/6, trên đường đi làm về đến khu chợ Cóc gần nhà, bà Đỗ Thị Diệp (53 tuổi, trú tại Ỷ Lan 3, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) dựng xe máy để mua thức ăn cho gia đình. Khi bà Diệp vừa rút tiền ra thanh toán thì bất ngờ một tên cướp xuất hiện từ phía sau. Nhanh như cắt, hắn giật chiếc ví da (bên trong có một điện thoại đắt tiền cùng 1,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân) mà bà Diệp đang kẹp trên tay.
Nạn nhân và người dân truy hô đuổi theo nhưng tên cướp rồ ga tẩu thoát, mất dạng trong giây lát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một người nhanh trí đã ghi lại biển số xe máy của kẻ gian rồi thông báo đến đồn cảnh sát khu vực.
Lần theo manh mối chiếc biển số 36B2 - 918.83, cánh sát xác định tên cướp đang lẩn trốn quanh khu vực TP Thanh Hóa. 14h30 cùng ngày, cảnh sát ập vào căn nhà số 51, Trần Cao Vân, phường Đông Vệ bắt giữ tên Lường Thanh Tuấn. Tại cơ quan điều tra, nghi can khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Lường Thanh Tuấn tại trụ sở cơ quan điều tra |
Tuấn nghiện cả chục năm qua, đã ly dị vợ. Hàng ngày, để có tiền chích hút, hắn thường lang thang trên các con phố săn tìm những phụ nữ giàu có, lơ đễnh đeo túi xách, dây chuyền vàng. Gần trưa 12/6, sau khi đi uống thuốc cai về, Tuấn mượn chiếc Wave S của chị gái đi gây án. Trên đường tẩu thoát, hắn dùng chiếc túi bóng màu đen để ngụy trang biển số nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hắn không ngờ, trên đường đi chiếc túi đã bay mất làm thân phận bị lộ.
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ Cảnh sát hình sự, Công an phường Đông Thọ cho biết, Lường Thanh Tuấn tỏ ra khá lì lợm và liều lĩnh, gây án giữa ban ngày lại ở nơi đông người. "Rất may, một người dân đã nhanh trí ghi lại biển số xe của tên cướp nên chỉ mất thời gian ngắn rà soát và truy xét, lực lượng điều tra đã xác định được kẻ tình nghi", trung tá Tuấn nói.
Hiện Tuấn đã bị tạm giam để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
Lê Hoàng