Ông Jeffrey McMullen. Ảnh: Supplied |
Vụ cướp diễn ra vào thứ 6 tuần trước. Cảnh sát cho biết ông Jeffrey McMullen, vị khách hàng quen thuộc của ngân hàng tài chính AmeriServ, nằm ở thị trấn North Cambria (bang Pennsylvania), đã đưa mẩu giấy nhắn cho các nhân viên giao dịch và yêu cầu họ phải giao nộp cho ông 1 USD.
Ban đầu các nhân viên cho rằng đây chỉ là một trò đùa của ông Jeffrey. Nhưng sau đó, người đàn ông 50 tuổi lại nói với một nhân viên mới rằng ông ấy thực sự đang cướp ngân hàng. Phía cảnh sát cho rằng Jeffrey McMullen rõ ràng là muốn bị khởi tố và tống vào tù ở Pennsylvania. Hiện lý do khiến ông có hành động này vẫn chưa được làm rõ.
McMullen cho biết, ông cảm thấy rất vui trong lúc chờ đợi cảnh sát đến. Theo quy định của một thẩm phán quận Northern Cambria đề ra ông McMullen sẽ được kiểm tra tâm thần và sẽ phải nộp 50.000 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại.Theo AP, một trong số những mẩu giấy nhắn mà ông Jeffrey đưa cho giao dịch viên ngân hàng AmeriServ có nội dung: "Cướp ngân hàng liên bang đây. Hãy giao nộp ra 1 USD".
Hướng Dương