Kẻ nô lệ của tình yêu
Không hiếm những bạn gái không bao giờ dám từ chối bất cứ ý muốn nào của người yêu, từ những yêu cầu vô lý nhất đến việc cung phụng tiền bạc, dâng hiến thể xác, kể cả bị anh ta bạo hành, phản bội nhưng họ vẫn cứ yêu, cố tìm cách níu kéo.
Không thể quên được mối tình
Không nên hời hợt mau quên để rồi lao vào những mối tình dễ dãi, chóng vánh khác. Thế nhưng nếu bạn cứ khư khư ôm một mối tình mà bạn cho rằng duy nhất để rồi đóng cửa trái tim, vùi chôn đời mình trong tro than của mối tình đã qua là điều hoàn toàn vô ích cho chính bạn và người tình đã bỏ rơi bạn.
Đó là sự hoài phí tuổi thanh xuân và cuộc sống của bạn mà cha mẹ ban tặng, nâng niu nuôi nấng, xã hội góp công gìn giữ, chăm sóc để bạn được như ngày hôm nay.
Có ý định tự tử hay xâm hại người mình từng yêu
Có những cô gái dại dột từng nhảy xuống sông hoặc uống thuốc độc để kết liễu đời mình khi bị thất tình, hoặc nhẫn tâm tạt axít hay giết chết người mình từng yêu là điều có thật... Nếu xuất hiện ý nghĩ ấy trong đầu bạn ở những hoàn cảnh tương tự có nghĩa là bạn rơi vào trạng thái điên cuồng vì yêu.
Bạn phải tự cứu mình bằng cách kể điều đó với người thân để được họ khuyên bảo hoặc nhờ đến một nhà tư vấn tâm lý để họ tìm cách giải tỏa sự bế tắc ở bạn.
Hãy chia tay một cách độ lượng
Hãy nhớ rằng, tình yêu dù không đi đến đâu nhưng nó vẫn tồn tại với một vẻ đẹp lấp lánh. Đó là khi người ta biết cư xử đẹp, nhân hậu và văn minh khi chia tay.
Hãy độ lượng ngay cả với kẻ phản bội tầm thường nhất, bạn sẽ được nhẹ lòng. Để rồi dù không gặp nhưng hình ảnh đẹp của bạn không phai mờ. Hay nhiều năm, có dịp gặp lại người xưa, các bạn gái vẫn được người đó quý mến, tôn trọng. Đó là hạnh phúc mà bạn xứng đáng được hưởng.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)