![]() |
Người đàn ông tên Ho bị bắt sau khi nằm ngủ với xác nhân tình già. Ảnh: Daily Chilli |
Người đàn ông tên Ho, 59 tuổi, hiện sống ở Đài Loan sau khi vào nhà bạn tình 76 tuổi và phát hiện ra bà này đã chết, thay vì gọi người tới giúp đỡ, Ho lại khóa trái cửa, lột hết quần áo của người tình, vừa vuốt ve, mơn trớn thi thể bà này vừa thủ dâm. "Tôi không thể kiềm chế ham muốn tình dục của mình, bà ấy quá đẹp", Ho khai với cảnh sát sau khi bị bắt, Daily Chilli, cho biết.
Người đàn ông bệnh hoạn cho biết đã quan hệ tình dục với bà Hsiao, tên của người phụ nữ, vài lần từ sau khi họ quen nhau cách đây hơn một tháng. "Vợ tôi không muốn làm tình với tôi đã 7 tháng nay rồi, vì thế tôi rất ít khi về nhà", Ho kể.
Theo điều tra thì bà Hsiao là một góa phụ và phải ở một mình trong căn phòng thuê tại thành phố Hsinchu bởi bà không thể sống hòa thuận với các con của mình.
Ông Ho kể rằng khoảng 10h30 tối hôm đó, ông đến phòng bà Hsiao. Sau khi nói chuyện khoảng nửa tiếng thì ông ra về, tuy nhiên vì trời bắt đầu đổ mưa nên ông quay trở lại. "Lúc đó tôi thấy bà ấy nằm bất động trên giường, máu ở mũi chảy ra", Ho nói. Sau khi đã thỏa mãn thể xác, Ho còn ôm xác nhân tình già ngủ đến tận sáng ngày hôm sau.
Một người hàng xóm khi sang thăm bà Hsiao thì thấy có điều gì đó khác thường bởi cửa phòng ngủ của Hsiao đã bị khóa chặt. "Bà ấy biết mình không khỏe nên chẳng bao giờ khóa cửa phòng cả", người này nói. Nghĩ thế, bà chạy đi báo với chủ nhà trọ.
Sau khi dùng chiếc chìa khóa dự phòng để mở cửa, cả người hàng xóm cũng như người chủ nhà choáng váng khi thấy ông Ho và bà Hsiao đang trần truồng trên giường. Họ lập tức báo cho cảnh sát.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bà Hsiao qua đời vì đau tim. Cảnh sát đã bắt ông Ho ngay tại hiện trường vì có hành động báng bổ đối với thi hài người chết. Nếu bị kết án, Ho có thể phải ngồi tù từ 6 tháng đến 5 năm.
Hướng Dương