Theo lời kể cháu Hương (12 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM, đang học lớp 6), Tết 2011, sau khi được một người bạn cho số điện thoại, Nguyễn Quốc Thanh (21 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP HCM) liên tục gọi điện thoại, tin nhắn tán tỉnh cháu. Nhiều lần Hương từ chối nhưng thanh niên này vẫn tìm mọi cách để tiếp cận. Có lần Thanh xuống tận trường học của Hương để rủ đi chơi nhưng cô bé không đồng ý.
Đầu tháng 5, Thanh tới cổng nhà Hương và nhắn tin rủ ra ngoài chơi. Do sợ đi một mình vào buổi tối nên cô bé từ chối. Thanh trấn an: “Ra chơi cho vui, ngoài đó có bạn của em”. Khi đến bãi đất trống, xa khu dân cư thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Hương định quay về thì Thanh dụ dỗ: “Mình ngồi chơi lát thôi rồi anh sẽ đưa về ngay”.
Chị Lành và cô con gái kể lại sự việc. Ảnh: Hội An. |
Vừa dứt lời, Thanh xông vào cưỡng hiếp cháu Hương. Sau khi thỏa mãn thú tính, “yêu râu xanh” này đe dọa: "Nếu mày nói cho ai chuyện này thì sẽ bị cắt cổ. Nếu gia đình mày biết thì tao sẽ giết chết cả nhà". Lo sợ bị trả thù nên bé gái không dám nói cho ai biết mà âm thầm chịu đựng.
Sau một tháng, Thanh gọi điện ép nữ sinh ra ngoài bãi đất trống lần trước. Khi đi, Thanh đã mang sẵn một bịch sữa rồi đưa cho cháu Hương uống. "Cháu không nghi ngờ gì nên uống ngay. Nhưng được một lúc thì cháu thấy đầu choáng váng, mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thấy quần áo xộc xệch và Thanh ngồi bên cạnh cười và cháu hỏi thì không nói gì", cô bé kể lại.
Một tuần sau, thanh niên này lại gọi điện cho Hương và cho biết: "Bịch sữa hôm trước mày uống có biết bên trong có gì không? Đó chính là thuốc tình dục tao mua bên quận 8 rồi cho vào đó".
Theo chị Lành, mẹ cháu Hương, tối ngày 8/6, khi chị đi dự đám tang của một người bạn thì Thanh đi xe máy tới tận gia đình "bắt cóc" cháu Hương về nhà và ép làm “chuyện người lớn”. Đến 23 giờ cùng ngày, về không thấy con gái nên chị hốt hoảng gọi người thân đi tìm nhưng vô vọng. Đến sáng ngày hôm sau, Hương về nhà trong tình trạng hốt hoảng, mệt mỏi. "Biết có chuyện không hay xảy ra nên ngay sau đó tôi đưa con đi khám thì biết nó đã mất trinh rồi. Hỏi mãi thì cháu mới kể toàn bộ việc bị Thành cưỡng hiếp”, chị Lành bùi ngùi.
Nơi bé Hương bị Thanh cưỡng hiếp. Ảnh: Hội An. |
Sau khi biết chị Lành làm đơn gửi đến công an thì phía gia đình Thanh đã tới tận nhà để “xin” cưới cô bé 12 tuổi làm vợ. Mẹ nạn nhân cho biết: “Con tôi mới học lớp 6 cưới xin gì chứ. Tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp để trả lại sự công bằng”. Thấy vậy, gia đình Thanh xin chị Lành rút đơn tố cáo và hứa sẽ bồi thường vật chất nhưng chị không đồng ý.
Khi trao đổi với Ngôi sao, người nhà Thanh cho biết: “Không nắm rõ về sự việc”. Tuy nhiên họ thừa nhận: “Gia đình tôi cũng có nhã ý bồi thường 50 triệu đồng nhưng phía bên kia lại không chấp nhận”.
Sau khi nhận được đơn tố cáo, công an huyện Bình Chánh đã triệu tập Thanh tới trụ sở làm việc. Tại đây, Thanh niên này thừa nhận hành vi giao cấu với cháu Hương. Tuy nhiên, Thanh cho rằng những lần quan hệ đều có sự đồng ý của bé gái.
Ông Nguyễn Đình Nhân, cán bộ điều tra công an huyện Bình Chánh, xác nhận: "Trường hợp giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi, dù có sự đồng ý thì vẫn bị ghép vào hành vi hiếp dâm. Với tội danh này công an Bình Chánh sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an TP HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền".
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Hội An