![]() |
Nam sinh đã thừa nhận tội danh của mình. Ảnh minh họa |
“Kết quả khám nghiệm y khoa xác nhận cô gái đã bị cưỡng hiếp. Trong quá trình thẩm vấn, cậu thanh niên kia đã thừa nhận tội danh của mình. Mặc dù cả ba người bạn của cậu ta cũng có liên quan tới vụ việc này, nhưng đây không phải là một vụ hiếp dâm tập thể”, Indian Express dẫn lời cảnh sát Rajendra Kumar.
Vụ việc xảy ra hôm 3/8 vừa qua tại thành phố Gurgaon, bang Haryana, Ấn Độ, sau khi nam sinh này rủ nạn nhân, hiện là sinh viên năm thứ hai đại học, cùng với ba người bạn của mình tới Alwar. Trên đường đi hắn chuốc cho nạn nhân uống thuốc mê, rồi giở trò đồi bại.
Theo lời kể của cô gái này thì cậu bạn kia từng mấy lần tiếp cận cô và cầu hôn, nhưng cô từ chối. Khi cảnh sát hỏi tại sao lại nhận lời của nam sinh kia đi chơi, thì cô trả lời rằng vì có 3 người bạn nữa đi cùng nên cô không cảm thấy lo lắng.
Ngày hôm sau, cô gái trở về nhà và kể lại mọi chuyện cho bố mẹ mình. Bất bình trước hành động đồi bại của nam sinh viên, bố mẹ nạn nhân đã gửi đơn kiện. Cảnh sát hiện truy bắt 3 tên đồng lõa đang bỏ trốn.
Hướng Dương