Bạn Vũ Thị Dung chia sẻ: Đã có lúc em cảm thấy mệt mỏi bởi sự ồn ào và bon chen của Sài Gòn. Đã có lúc em muốn chạy trốn tất cả để đi đâu đó thật xa. Nhưng Sài Gòn luôn có gì đó để giữ em ở lại, bởi em yêu thành phố này - nơi đã cho em gặp anh.
Anh miền Bắc, em miền Nam và Sài Gòn đã giúp chúng ta có 4 năm ngồi chung trên một giảng đường đại học và 4 năm trở thành đồng nghiệp. 8 năm không phải là thời gian đủ dài cho một tình bạn, rồi tình yêu, nhưng đủ để chắp cánh cho một hạnh phúc anh nhỉ. Em mong chờ giây phút được bước cùng anh lên lễ đường, được nói lên tình yêu của mình trước sự chứng kiến của Chúa. Rằng ta sẽ luôn yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời này. Em yêu Sài Gòn và em yêu anh.
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.