![]() |
Cô dâu Gabriela và chú rể Vincenzo chọn tổ chức đám cưới phương xa bởi họ hy vọng đó sẽ là dịp để họ tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn, hiếm hoi bên người thân. Cả hai chọn ngôi làng nhỏ có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi để làm điểm dừng chân cho đám cưới. |
![]() |
Tiệc cưới được tổ chức tại một khách sạn nhỏ nhìn ra biển xanh thẳm. |
![]() |
Cô dâu yêu thích sự sang trọng, quý phái nên đã chuẩn bị mọi thứ theo phong cách này. Cô dâu Gabriela chọn một chiếc váy cưới lộng lẫy từ Mỹ, còn hoa cưới cô đặt làm ngay tại Italy. |
![]() |
Hai người tổ chức lễ thành hôn tại nhà thờ nhỏ của làng. |
![]() |
Cô dâu chú rể thề nguyện trọn đời bên nhau trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. |
![]() |
Vì đám cưới tổ chức xa, nên khách mời khá hạn chế, chỉ dưới 30 người. |
![]() |
Cả ngôi làng nhỏ như rộn rã vui cùng lễ thành hôn của hai người. |
![]() |
Sau khi làm lễ tại nhà thờ, cả hai tới khách sạn ven biển để tổ chức tiệc đãi khách. |
![]() |
Tiệc được tổ chức ngoài trời với gam màu trắng hồng quý phái. |
![]() |
Hoa chủ yếu trên bàn tiệc là hoa lan trắng tinh khiết. Ngoài ra, mỗi vị khách đến dự đám cưới còn nhận được một món quà xinh xắn. |
![]() |
Tiệc được tổ chức ở khu vườn sau của khách sạn, nhìn thẳng ra biển. |
![]() |
Buổi tối, đôi uyên ương còn bắn pháo hoa và vui chơi tới tận khuya để mừng ngày trọng đại. |
Linh Phạm
Ảnh: Mangophoto