Tôi 29 tuổi, chồng 30 tuổi, cưới nhau được 2 năm thì có con. Tôi phải nghỉ việc để chăm con, sống cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi khó tính, để ý từng tí một, tôi làm gì bà cũng soi mói và nói gần nói xa. Áp lực cuộc sống là vậy mà chồng tôi vô tâm, không để ý cảm xúc của vợ, không thấu hiểu cuộc sống của tôi khi phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Anh thương con nhưng với tôi thì anh thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng muốn gần gũi từ sau khi tôi sinh.

Ảnh minh họa.
Giờ cưới được 2 năm rồi mà số lần gần gũi vợ chồng tôi đếm trên đầu ngón tay. Giá mà sau những sự hy sinh cho gia đình, tôi được chồng bù đắp bằng hành động, cử chỉ yêu thương, quan tâm, thì tôi đã cảm thấy được an ủi. Cuộc sống chúng tôi giờ như hai người bạn ở chung nhà và có sự quan tâm chung là đứa con. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, nhiều khi stress, chẳng biết giải tỏa với ai, mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Thủy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.