Trước đó, vào chiều 8/11, nhiều người đi trên đường Hùng Vương (quận 4, phường 5, TP HCM) nhìn thấy cảnh 4 đứa trẻ da xanh xao, bị thương đầy mình đi vật vờ trên phố nên đã trình báo cơ quan chức năng. Nhiều người nhìn thấy được cảnh tượng trên đã rơi nước mắt vì cho rằng “người với người... ai nỡ đối đãi những đứa trẻ vô tội như thế”.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng phường 4 (quận 5) đã đưa 4 em nhỏ gồm Lê Gia Huy (5 tuổi), Diệp Tuấn Khoa (6 tuổi), Nguyễn Văn Bé Hai (13 tuổi) và Diệp Hiếu Trung (4 tuổi, em ruột của Khoa) tới Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP HCM (thuộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP HCM) để tạm nuôi dưỡng. Trong đó, cháu Huy và Khoa bị thương tích nặng nên được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu, điều trị. Các bác sỹ tại bệnh viện xác định Khoa bị đa chấn thương, vùng mặt và mắt máu tụ bầm tím. Còn Huy cũng bị gãy tay và nhiều vết thương trên người do leo rào trốn chạy.
![]() |
Bé Huy với cánh tay bó bột kể về những ngày tháng ở Nhà mở Đồng Nai. |
Trong tình trạng hoang mang lo sợ, 4 trẻ nhỏ cho biết “ngày nào chúng con cũng bị dùng gậy, dây xích đánh mà chúng con có làm gì sai”.
Với nét mặt vẫn còn hoảng sợ, bé Hai cho biết: “Con sống ở nhà mở Đồng Nai được 5 năm. Trong suốt thời gian này con và các bạn bị cô giáo đánh đập nhiều lần bằng các cách như: bóp cổ, dùng tay tát vào mặt, dùng cây đánh vào đầu, vào mông… và bắt làm việc. Khi cô giáo nóng giận thì tụi con đều bị đánh đập, tụi con phải nhịn đói từ sáng đến tối mới được ăn cơm”.
Theo lời kể của các em, thì sợ bị đánh đập quá nên đã trèo tường bỏ trốn. Sau đó 4 đứa trẻ nhỏ lang thang trên phố, thấy các em tội nghiệp nên người gom góp được hơn 700 ngàn, đón xe buýt cho các em vào TP HCM.
![]() |
Lãnh đạo Sở LĐ - TB XH TP HCM làm việc với cán bộ Nhà mở Đồng Nai. |
Trưa 9/11, bà Nguyễn Thanh Hiền - Trưởng Ban đoàn kết Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Đồng Nai, đồng thời là chủ nhiệm Nhà mở tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP HCM, nhằm đưa 4 cháu bé về lại. Nhưng cơ quan chức năng TP HCM vẫn đang xem xét giải quyết.
Trong buổi làm việc bà Hiền cho biết, chưa có kết luận chính thức nào về việc các cháu nhỏ bị “hành hạ” mà phải chờ kết luận từ Ban thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai. “Các trẻ đã tương đối ổn định, chúng tôi sẽ quay lại đón các cháu về. Còn việc các cháu bé bị thương tích nặng nề thì chúng tôi đang tiến hành điều tra xem xét”, bà Hiền nói.
Nhưng theo bà Nguyễn Thu Sang, Cán bộ chuyên trách bảo vệ và chăm sóc trẻ em phường 4, lãnh đạo Phòng LĐ-TB và XH quận 5 chỉ đạo không được bàn giao các cháu bé về nhà mở Đồng Nai mà phải tiếp tục bảo vệ chăm sóc các cháu.
Tuy nhiên, chiều 9/11 các y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cho cán bộ phía nhà mở Đồng Nai làm các thủ tục xuất viện để đưa hai cháu bé về. Nhận được tin, bà Sang đã cùng các công an phường đến bệnh viện ngăn chặn, đồng thời yêu cầu đưa các cháu về Trung tâm Hỗ trợ Xã hội của TP HCM.
Nhà mở Đồng Nai (phường Bửu Long, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai xây dựng. Nơi đây được thành lập với mục đích chăm sóc, giáo dục hướng nghiệp, tìm việc làm cho những trẻ lang thang, cơ nhỡ, đưa trẻ tái hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa trẻ bị tác động, ảnh hưởng của những tệ nạn xã hội.
Đại điện phía Trung tâm hỗ trợ xã hội cho biết, lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH TP HCM khẳng định: “Chúng tôi chưa đồng ý bàn giao 4 cháu bé lại cho cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vì các cháu cần phải có thời gian để ổn định tâm lý, tinh thần và điều trị các vết thương trên cơ thể. Phía Trung tâm sẽ phối hợp cùng cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc đến cùng”.
H. An