Cùng một ngày, người dân thôn Phố Mỹ, xã Lương Phú (huyện Phú Bình, Thái Nguyên), dự đám tang của ba người. Trong đó ông Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi) là hai bố con, bà Trần Thị Hằng (49 tuổi) là chị dâu của ông Hoạt.
"Chưa bao giờ thôn Phố Mỹ lại có vụ thảm án khiến nhiều người chết như vậy. Thật quá thương tâm", nhiều người thốt lên.

Hai bố con anh Hoạt chung một ban thờ trong lễ tang chiều 25/9. Ảnh: P.D.
Bị thương khá sâu ở tay do lúc giằng co với nghi phạm song ông Nguyễn Văn Bích (51 tuổi) chỉ sơ cứu rồi băng bó chứ không đi bệnh viện. Đầu đội khăn trắng, ông Bích ngồi sụp ở một góc sân nhìn di ảnh vợ. Được vài phút, ông lại bật dậy sang thắp hương cho em trai và cháu ruột ở căn nhà sát đó. Là trụ cột gia đình lúc này nên ông nén vết thương để lo hậu sự cho cả hai nhà.
Ông Bích là con cả trong gia đình có ba anh em, đều sinh sống bằng nghề nông nên kinh tế không khá giả. Sau khi lập gia đình, ông và em trai là ông Hoạt xây nhà sát nhau ở thôn Phố Mỹ để "anh em vui buồn có nhau, tương trợ lúc hoạn nạn". Ông chưa từng tưởng tượng lại có một ngày phải đưa cả vợ, em trai và cháu ruột về với đất mẹ.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cuối cùng của cặp vợ chồng
Đêm 24/9 khó ngủ, vợ chồng ông Bích nằm tâm sự. Ông kể đã nói rằng vài năm nữa kinh tế khá sẽ không để vợ phải vất vả buôn bán ở chợ. Ông không ngờ đây lại là câu chuyện cuối cùng của hai vợ chồng.
Hai người sau đó ngủ thiếp đi đến nửa đêm thì con chim cu gáy treo trước cửa kêu thất thanh, ông dậy mở cửa thì bị kẻ đột nhập chém vào tay. Giằng co không được, ông Bích chạy ra ngoài hô hoán. Nghe tiếng chồng kêu, bà Hằng bật dậy cầm đèn pin chạy ra kêu to: "Sao bác đâm chết nhà em". Vừa nói xong, tên này xông đến đâm nữ gia chủ chết trước cửa, chiếc đèn pin dựng ngược cạnh thi thể, chiếu quầng sáng lên khoảng không.
Ông Bích cho biết rất may lúc đó hai con không ở nhà, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi ông đang đi tìm gậy tự vệ thì vợ đã bị đâm gục, nghi phạm đang tiếp tục sang nhà em trai ông truy sát. "Ông ta cuồng loạn như muốn giết hết mọi người", ông Bích kể.

Ông Bích bị thương ở bàn tay, buồn bã kể về cuộc nói chuyện cuối cùng với vợ đêm 24/9. Ảnh: P.D.
Cùng lúc, thấy ông Hoạt ở nhà bên mở cửa, kẻ đột nhập lao tới đâm ông tử vong. Cầm dao chạy sang nhà anh Nguyên, kẻ này đã đâm vợ chồng gia chủ cùng con gái 5 tuổi của họ. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi), người họ hàng, hàng xóm với 7 nạn nhân.
Bà Nguyệt (vợ ông Hoạt) nhận diện ra thủ phạm đã hét lớn: "Dừng lại anh Tiến ơi, sao anh lại giết chồng em". Bà Nguyệt vội kéo con gái 18 tuổi vào bụi chuối ẩn náu, còn Hinh chạy sang nhà bác ruột, bị đuổi theo đoạt mạng ngay trước phòng ngủ của bác mình.
Bà Nguyệt kể Hinh mới 13 tuổi song tính cách rất người lớn. Em ý thức mình là con trai trong nhà nên không dựa dẫm vào bố mẹ và chị gái. Sau giờ đi học, em phụ bố mẹ làm nhiều việc nhà. Em mong học giỏi, có công việc ổn định để giúp bố mẹ thoát khổ nhưng ước mơ đã dang dở.
Chiều 25/9, hàng trăm người dân xã Lương Phú tập trung tại đám tang ba nạn nhân. Người đội khăn trắng phủ kín một góc xóm, tiếng gào khóc vang khắp nơi.
Sẵn sàng chết để cháu nhỏ 5 tuổi được sống
Vẫn bộ quần áo từ lúc nửa đêm và chưa sơ cứu vết thương, ông Nguyễn Tiến Hùng (50 tuổi) lại tất bật phụ giúp gia đình hai nạn nhân tổ chức tang lễ. Ngoài là hàng xóm, ông Hùng còn là họ hàng xa của các nạn nhân. Ông là người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ thảm sát và trực triếp khống chế nghi phạm.
Từng là bảo vệ thôn lại tự học võ thuật từ nhỏ vì đam mê, ông Hùng tin có đủ khả năng để tự vệ. Nhưng gặp cảnh tượng "kinh hoàng chưa từng thấy" lúc nửa đêm, chân tay ông run lên và xông vào cứu người theo bản năng.
Ông Hùng đã nghĩ đến chuyện có thể bỏ mạng nhưng vẫn nhảy qua tường rào cao chừng 3 m để xông vào nhà anh Nguyên ở cùng thôn khi nghi phạm Tiến đang hung hãn.
"Lúc đó tôi đã rơi nước mắt và có phần sợ hãi nhưng vì nghe tiếng khóc nhói lòng của đứa trẻ 5 tuổi mà liều mình xông đến. Cộng với vốn võ thuật sẵn có và bản năng cứu người, tôi liều mạng khống chế kẻ cuồng loạn", ông Hùng kể.

Ông Hùng nghĩ sẽ chết khi tham gia cứu người. Ảnh: P.D.
Một hàng xóm tham gia ứng cứu cho biết đầu tiên chỉ nghĩ mọi người trong thôn cùng nhau bắt trộm chứ không ngờ lại "vây bắt chính người quen đi giết hàng xóm". Theo vị này, Tiến rất hung hãn và không giống với vẻ hiền lành hàng ngày.
Anh Khoa, con rể nghi phạm Nguyễn Xuân Tiến, cho biết bố vợ bị đau đầu khoảng chục ngày trở lại đây. Trước ông Tiến có mua thuốc tây uống và gần đây ông ta không ngủ được.
Khoảng 1h ngày 25/9, Tiến đang ngủ cùng vợ con ở nhà thì bật dậy cầm con dao chạy sang ba nhà hàng xóm giết chết ba người và gây thương tích cho bốn nạn nhân.
Tiến khai với cảnh sát rằng mất ngủ khoảng một tháng nay và có mâu thuẫn nhỏ với ông Bích và vợ anh Nguyên nên cay cú. Đêm qua, ông ta không ngủ được nên lấy dao đi gây án. Trong giây phút cuồng loạn, ông Tiến đã đâm chết bà Hằng, bố con ông Hoạt; đâm trọng thương ông Bích (chồng bà Hằng) cùng ba người trong gia đình anh Nguyên.
P.D.