Tôi 25 tuổi, dù công việc không thể gắn bó lâu dài nhưng trước mắt vẫn khá ổn định và có mức thu nhập ổn định. Tôi quen anh, người yêu hiện tại từ năm nhất đại học, tính đến giờ đã gần 6 năm. Nhiều người nhìn vào bảo tình yêu của chúng tôi sao quá êm đềm và tuyệt vời, đến chừng đó năm vẫn không tan vỡ dù chỉ là tình sinh viên. Riêng tôi biết hai đứa không ấm êm như người ta nghĩ.
Anh bằng tuổi, công việc đã ổn định (anh là viên chức nhà nước), rất có khiếu hài hước. Mối quan hệ xã hội rất nhiều nhưng thân thiết cũng khá ít. Đối với mọi người anh đều chân thành. Tôi hoàn toàn tin anh về tính chung thủy. Chừng đó năm quen nhau chưa bao giờ nghi ngờ anh và anh cũng không làm gì có lỗi với tôi. Mọi thứ có lẽ rất hoàn hảo nếu anh không mắc bệnh vô tâm. 6 năm quen nhau không biết tôi đòi chia tay bao nhiêu lần vì tính cách này.
Có khi vài ngày anh mới nhắn tin cho tôi một lần, gọi điện rất ít, đa số chúng tôi đều nhắn tin. Khi tôi hỏi thì anh bảo tôi cũng phải chủ động hỏi han anh chứ, quen nhau lâu mà sao lúc nào cũng chờ anh rồi bảo anh vô tâm. Những lần như thế làm tôi rất buồn và tự hỏi anh có yêu tôi không? Thời gian này vì một hiểu lầm nhỏ mà chúng tôi im lặng cả tháng trời, chẳng ai liên lạc với ai. Lần này tôi lại nói chia tay. Anh níu kéo và nói tôi không hiểu cho anh, rằng đã 25 tuổi rồi, cũng dự định sẽ kết hôn mà lại chia tay.
Tôi suy nghĩ nếu anh yêu tôi thật lòng thì chẳng im lặng cả tháng như vậy. Cả hai chúng tôi có một cái rất dở đó là luôn lấy sự im lặng làm cách giải quyết vấn đề. Chính điều đó làm tình yêu phai nhạt. Tôi và anh vẫn chưa ra mắt gia đình hai bên. Tuy nhiên gia đình và bạn bè thân thiết đều biết mối quan hệ của hai đứa. Chúng tôi không có nhiều thời gian gần nhau, có khi hai tuần gặp một lần, chỉ đi xem phim, cà phê như những cặp đôi mới hẹn hò, chẳng bao giờ đi du lịch cùng nhau dù đã đi làm và có điều kiện, trong khi hai đứa chỉ đi với bạn bè, dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn dành cho nhau.
Tôi rất băn khoăn có nên dừng lại không vì cũng có tuổi, muốn quen một người tạo cho mình tình yêu an toàn. Sao tôi thấy anh vẫn quá trẻ con khi không biết cách nuôi dưỡng tình cảm. Xin độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Nhàn
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu