Câu chuyện người vợ bỏ chồng bại liệt để lấy đồng nghiệp của anh không khỏi khiến người dân tỉnh Thiểm Tây thắc mắc. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, đằng sau đó là cả một câu chuyện nhân văn.

Sau khi kết hôn với bạn học của Xu, Xie và chồng mới cùng nhau chăm sóc anh. Ảnh: HSW.
Theo Shanghaiist, Xie Xiping ly hôn chồng là Xu Xihan sau khi anh này bị liệt do tai nạn hầm mỏ năm 2002. Xu kể, khi đó, hàng xóm đều tin rằng sau tai nạn, chỉ trong vòng ba tháng, vợ sẽ bỏ anh một mình. Trái với những lời đồn thổi, Xie vẫn nhất quyết ở bên, cùng hai con, một trai, một gái, chăm sóc Xu.
Tuy nhiên, người đàn ông bại liệt muốn vợ được hạnh phúc thay vì cả đời ở bên người chồng tật nguyền. Cuối cùng, năm 2009, Xu thuyết phục Xie ra tòa để cô có hạnh phúc mới với đồng nghiệp của mình là Liu Zongkui.
Sau khi trở thành vợ chồng, Liu và Xie cùng nhau trông nom Xu. Năm 2012, Xie sinh con trai với người chồng mới. Gia đình gồm 6 người hiện sống bên nhau hạnh phúc, dù với người ngoài, chuyện này thật khó tin. Xu tâm sự nếu Xie không rời bỏ mình, anh sẽ sống bên cô đến lúc cuối đời.
Nghĩa tình của Xie gợi nhớ tới câu chuyện về một người chồng ở tỉnh Sơn Đông hết lòng chăm sóc vợ bại liệt suốt 56 năm, hay một phụ nữ ở tỉnh Phúc Kiến cưu mang người đàn ông bị gia đình bỏ rơi hơn ba thập kỷ.

Thương vợ và muốn Xie được hạnh phúc, Xu thuyết phục cô ly hôn để có hạnh phúc mới. Ảnh: HSW.
Hà Phương