![]() |
Chị em bà Lori chúc mừng nhau trong ngày sinh nhật. Ảnh: The Sun. |
Hôm 11/9, George và Lori Schappell tự thưởng cho mình một chuyến du lịch tới London nhân dịp sinh nhật lần thứ 50. Điều đặc biệt với cặp song sinh trên là họ có cuộc sống tách biệt và độc lập nhau. Bà Lori từng có nhiều mối quan hệ còn em gái Dori (giờ đổi tên thành George) lại muốn sống cuộc đời của một người đàn ông. Lori là nhà vô địch bowling, George thì chọn nghiệp ca sĩ.
Lori chia sẻ: "Lúc sinh ra, các bác sĩ nghĩ chúng tôi chỉ sống đến năm 30 tuổi nhưng cả hai đã chứng minh dự đoán của họ là sai. Tôi và George học được nhiều điều suốt 50 năm qua và sẽ tiếp tục cuộc sống đã lựa chọn".
George không thể đi lại nên phải ngồi cố định trên một chiếc xe lăn và được chị Lori đẩy. Nhờ vậy cả hai có thể di chuyển cùng nhau. "Ông" George tâm sự: "Hầu hết mọi người không tin nhưng chúng tôi có cuộc sống bình thường. Cả hai đi du lịch, làm việc nhà và thậm chí Lori còn có cả bạn trai. Chẳng điều gì ngăn nổi chị em tôi làm những điều mình muốn".
![]() |
Mặc dù dính đầu nhưng hai chị em này vẫn có cuộc sống độc lập. Ảnh: The Sun. |
Ngay từ khi chào đời, cặp song sinh đến từ bang Pennsylvania đã chung nhau 30% mô não thùy trước và những mạch máu quan trọng. Điều này có nghĩa, hai người không thể bị tách rời. Theo bà Lori, về mặt thể chất, hoàn toàn không có vấn đề gì với chị em họ. Cả hai đã học cách chăm sóc lẫn nhau từ lúc còn nhỏ và cùng đạt thành tích học tập cao ở trường. Năm 21 tuổi, họ từng phải trải qua một cuộc chiến pháp lý để quyết định xem ai sẽ được đi học cao hơn. Cuối cùng Lori đã thắng.
"Chúng tôi phải chứng minh mình có thể tồn tại độc lập. Hiện cả hai sống trong một căn hộ có hai phòng ngủ và luân phiên ngủ ở phòng nhau. Thế giới riêng của Lori mang đậm màu sắc nữ tính trong khi không gian của George lại treo toàn poster âm nhạc", bà Lori trên bộc bạch.
Còn với George, trước đây "ông" luôn phải giấu giếm giới tính thật của mình. "Ông" bảo đã biết mình phải là một người đàn ông ngay từ khi còn nhỏ. Ngày đó, "ông" thích nghịch đoàn tàu đồ chơi và ghét những bộ quần áo con gái. Suốt nhiều năm trời, "ông" không tiết lộ mong ước thay đổi giới tính, kể cả với chị gái.
![]() |
Lori và người bạn trai đầu tiên năm cô 17 tuổi. Ảnh: The Sun. |
Cách đây bốn năm, nỗi khát khao của người em song sinh với bà Lori đã thành hiện thực khi đổi tên từ Dori thành George và sống cuộc đời của một người đàn ông. "Chuyện ấy thật khó khăn nhưng tôi đã trưởng thành và đơn giản là không muốn nói dối. Tôi biết mình phải sống cuộc sống cho mình, theo cách mình muốn", "ông" George nói. Không thay đổi giới tính nhưng George mặc đồ đàn ông và tự giới thiệu mình là nam. Nói về quyết định sống thật với mình của "em trai", Lori chia sẻ, việc ấy là một cú sốc nhưng bà tự hào về George.
Trong cuộc sống hàng ngày, Lori là người phụ nữ của gia đình còn George đóng vai trò là người trụ cột làm các công việc nặng. Hiện cả hai vẫn còn độc thân mặc dù trước đó Lori từng hò hẹn với vài đối tượng. Bà Lori tâm sự: "Tôi không còn là con gái từ năm 23 tuổi. Lần đó, tôi và bạn trai thứ hai đã qua đêm cùng nhau. Lúc tôi hẹn hò thì George sẽ mang sách ra đọc. Cả hai không chạm mặt nhau, thậm chí "cậu ấy" có thể làm ngơ lúc tôi hôn".
Cách đây năm năm, Lori từng đính hôn nhưng trước đám cưới bốn tháng, hôn phu của bà qua đời trong một vụ tai nạn. "Biến cố đó khiến tôi đau khổ. Hiện tôi vẫn liên lạc với gia đình anh ấy và chỉ gần đây mới hẹn hò lại. George đã chăm sóc tôi. Nếu không có "cậu ấy", tôi không biết mình có thể sống qua cú sốc mất bạn trai không", bà Lori nhớ lại.
![]() |
; |
Sau khi tốt nghiệp, Lori xin làm người giặt đồ trong bệnh viện. Lúc chị làm việc, "cậu em" đọc sách hoặc nghe nhạc. Năm 19 tuổi, George từng rất thành công với sự nghiệp âm nhạc và giành giải thưởng Los Angeles cho nghệ sĩ nhạc đồng quê mới hay nhất.
Lori thích chơi bowling, thích đi mua sắm và mặc cả trong khi George nhút nhát, hướng nội và không mấy quan tâm tới thời trang. Cả hai có thể thư giãn với thú vui, sở thích riêng của mình mà không làm ảnh hưởng tới người khác.
Theo The Sun, chị em song sinh nổi tiếng trên từng là khách mời của nhiều bộ phim tài liệu trên truyền hình. Họ cũng cùng nhau xuất hiện trong nhiều buổi nói chuyện, thậm chí còn xuất hiện trong bộ phim truyền hình dài tập Nip/Tuck của Mỹ.
"Bước sang tuổi 50 là điều không tưởng được dự đoán từ lúc chúng tôi ra đời nhưng thực tế cả hai đã vượt qua và sống vui vẻ với cuộc sống của riêng mình", bà Lori hạnh phúc nói.
Bình Minh