Harry mới chỉ 12 tuổi khi Vương phi xứ Wales thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi ngày 31/8/1997. Khi đó, Harry và William đang đi nghỉ ở Balmoral cùng cha, Thái tử Charles, và các thành viên khác của Hoàng gia. Trong phim tài liệu Diana, Our Mother phát sóng năm 2017, Harry cho biết anh vô cùng hối hận vì đã chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc điện thoại cuối với mẹ để có thể ra ngoài chơi.
Công tước xứ Sussex nói: "Tôi thực sự không nhớ hết những gì đã nói. Tất cả những gì tôi nhớ có lẽ là sự hối hận suốt quãng đời còn lại của mình, bởi cuộc điện thoại quá ngắn ngủi. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng được nói chuyện với mẹ - những điều cuối cùng tôi được nói với mẹ...".
William tiếp lời em trai: "Tôi nhớ mình cảm thấy hoàn toàn tê liệt, mất phương hướng, chóng mặt. Giống như khi bạn cảm thấy vô cùng bối rối và bạn cứ tự hỏi bản thân: 'Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Tại sao? Mình đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi?'".
Cũng trong phim tài liệu, Harry còn kể về đám tang của Diana ở London. Anh nói: "Mẹ tôi vừa qua đời còn tôi thì phải đi cả một quãng đường dài sau quan tài của mẹ, xunh quanh là hàng nghìn người đang theo dõi tôi và hàng triệu người khác xem qua truyền hình. Tôi nghĩ rằng bất kỳ đứa trẻ nào cũng không nên được yêu cầu làm điều đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Trong khi đó, William cho biết: "Trên đời không có chuyện nào giống như vậy. Thực sự là không. Nó giống như một trận động đất vừa xảy ra ở nhà bạn, làm đảo lộn cuộc sống và mọi thứ của bạn. Tâm trí của bạn hoàn toàn bị phá vỡ. Và tôi phải mất một thời gian mới có thể thẩm thấu được mọi việc".
Ở một bộ phim tài liệu khác, Diana, 7 Days - để kỷ niệm 20 năm ngày Vương phi xứ Wales qua đời, Hoàng tử Harry ca ngợi cách phản ứng của Thái tử Charles sau đám tang. Harry nói: "Một trong những điều khó khăn nhất mà phụ huynh phải làm là nói với con cái họ rằng người kia đã qua đời. Làm thế nào bạn đối phó được với chuyện đó chứ? Tôi không biết nữa. Nhưng ông ấy đã ở bên chúng tôi. Ông ấy là người còn ở lại và ông ấy cố gắng hết sức để đảm bảo cho chúng tôi được bảo vệ và chăm sóc. Nhưng bạn biết đấy, ông ấy cũng đang trải qua nỗi đau buồn như chúng tôi".
Năm ngoái, trong loạt phim tài liệu về sức khỏe tâm thần The Me You Can't See kết hợp sản xuất với Oprah Winfrey, Công tước xứ Sussex cũng cởi mở về cuộc đấu tranh nội tâm của anh sau cái chết của mẹ. Harry nói với Winfrey rằng chấn thương do sự mất mát gây ra khiến anh bị lo lắng và các cơn hoảng loạn nghiêm trọng từ năm 28 đến 32 tuổi.
Nói trước máy quay, hoàng tử 37 tuổi tiết lộ anh đau đớn đến mức phải sử dụng rượu và ma túy để "che đậy" cảm xúc của mình và gạt bỏ suy nghĩ của bản thân. Harry cho hay: "Tôi phải che đậy nỗi đau tâm thần. Mỗi khi tôi mặc vest, thắt cà vạt, phải làm đúng bổn phận và ra ngoài, tôi lại nhìn vào khuôn mặt mình trong gương và nói 'đi thôi nào'. Trước khi ra được khỏi nhà, người tôi đã ướt sũng mồ hôi rồi. Tôi phải bật chế độ chiến đấu hoặc máy bay".
Tùng Anh (Theo Mirror)