Nhiều chủ nhà trọ mặc áo sinh viên tình nguyện khiến người nhà thí sinh nhầm tưởng. |
"Hai bố con vào đây cho mát đã nào. Đưa túi đây cô đỡ cho. Đã có nhà nghỉ chưa, vào nhà cô chỉ cách đây 200m mà ở, rộng rãi và gần trường thi. Ở riêng hay ở chung đều có phòng, điện nước đầy đủ. Không phải lo". Người đàn bà cầm chiếc ô tím lăng xăng vừa che ô cho hai bố con thí sinh vừa lấy quạt giấy phe phẩy luôn miệng chào mời, tay lại không khỏi giằng, kéo khách về phía mình.
Lấy tay quệt những giọt mồ hôi đang túa ra trên khuôn mặt gày, xạm đen, ông bố bị chèo kéo hạ túi đồ trên vai xuông đất và nói như quát về phía ba bà bám theo từ lúc xuống xe: "Các bà để cho tôi thở đã nào. Vừa xuống đến nơi đã bị lôi đi xềnh xệch thế này. Tôi có nhà ở rồi, không thuê". Nói rồi, một trong ba "cò" bắt đầu nhãng ra để đi tìm "gà" khác. Lập tức, người đàn ông đi xe ôm đứng gần đó sán vào thế chỗ.
Nghe bố "chiến đấu" với đám người lạ từ nãy, cậu thí sinh chỉ lặng im, tay vẫn xách túi đồ nặng trĩu và đứng nép vào sau lưng bố. Thở được một lát, vị phụ huynh móc trong cạp quần chiếc điện thoại được buộc dây rất chắc để gọi điện về thông báo với gia đình đã lên đến nơi.
Không chịu từ bỏ "con mồi" một cách dễ dàng, hai phụ nữ vừa lùn vừa béo tiếp tục đứng vây quanh. Bố con họ ngồi, ba người ấy cũng ngồi theo nói chuyện ra vẻ rất cảm thông và thân mật. "50 nghìn một người một ngày là quá rẻ đấy. Bác ở Thái Bình lên à, tốt quá, vừa có bố con nhà nọ cùng quê thuê nhà em xong. Bác cứ yên tâm, cháu đi thi sẽ có xe máy đưa đi đón về đàng hoàng". Mồm nói, mắt người đó lại đảo quanh như không muốn bị vuột mất khách khác. Thấy hai cô bé đeo ba lô to, mồ hôi mướt mát trên mặt, người đàn bà vội chạy ra hỏi han ngay.
Xe taxi vừa đỗ xuống, đám phụ nữ mời chào thuê phòng trọ đã bu vào kiếm khách. |
Đon đả chào mời, chủ nhà trọ trên thay đổi cách xưng hô, cô-con và chê bai phòng trong ký túc xá hay các nhà trọ khác. Ghé tai cô thí sinh quê ở Thanh Hóa, "cò" nói giọng vẻ rất bí mật: "Gặp cô là hai đứa may lắm đấy nhé. Cô là người tốt chứ không như mấy người kia lừa gạt đâu. Cô nói cho con biết nhé, bọn họ cứ nói là nhà gần trường nhưng thực chất là ở tận trong làng cơ. Trong ấy phức tạp lắm lại xa nữa. Đừng dại mà nghe. Có người đã thỏa thuận là 400 nghìn một phòng cho bốn ngày nhưng về đến nơi, chủ nhà nói lại thành 450 nghìn. Theo cô về xem phòng, đảm bảo cháu ưng luôn...". Chưa kịp nói dứt lời đã thấy người nhà hai nữ sinh ra đón. Quay sang thấy "đồng nghiệp" đang dắt mất hai bố con nhà nọ đi xem nhà, người phụ nữ này lớn với lý do cướp khách.
Đặt chiếc vali lên xe ôm để về nhận phòng, bố con sĩ tử trên cho biết họ thuê với giá 50 nghìn một người một ngày. Nghe người lái xe ôm nói giá chung là 30 nghìn, phụ huynh đó mới ngớ người vì không khảo giá trước. Chưa kịp từ chối, chủ nhà đã nhét hai bố con lên xe để đưa về chỗ trọ.
Chiếc taxi tiến vào khu vực cổng trường khiến nhóm các bà chủ nhà trọ bỏ dở cuộc tranh cãi vã để vây lấy xe. Hí hửng vì tưởng khách sộp, mấy bà gõ cửa kính bộp bộp kèm theo lời ra lệnh: "Mở cửa, mở cửa". Hai vị khách trong xe kéo kính xuống nói vọng ra: "Không thuê". Giọng nói sang sảng của người phụ nữ đi chiếc SH màu cà phê làm đám người đó phải chú ý. Bà ta khoe: "Hôm qua bắt được hơn chục khách, hôm nay được thêm vài khách nữa rồi". Đám "đồng nghiệp" bên ngoài nói như ghen tị: "Hơn chục khách rồi mà vẫn chưa đầy cơ á?, 50 nghìn một người chứ? Ăn dày rồi còn gì".
Nhiều phụ huynh cảnh giác, đưa con đến thẳng trường thuê phòng trong ký túc xá. |
Tuy trước cổng trường đại học Công nghiệp có rất đông sinh viên tình nguyện nhưng không ít các phụ huynh vẫn bị các "cò" lôi kéo, dụ dỗ ở với giá cao. Dọc đường Xuân Thủy, trước cổng trường đại học Quốc gia, Sư phạm, Báo chí, hoạt động chào mời diễn ra không tấp nập như phía đằng Nhổn. Họ đứng lẫn vào các phụ huynh và thí sinh đi thi để mời ở. 50 nghìn một người một ngày cho phòng phía đối diện cổng học viện Báo chí. Để "hớt tay trên", nhiều chủ nhà trọ còn "chịu khó" ra đón khách ở tận bến xe.
Nhiều phụ huynh cảnh giác đưa con cuốc bộ từ bến xe Mỹ Đình về tận trường thuê phòng trong ký túc xá cho con mặc cho xe máy bám theo phía sau.
Bình Minh