
Czech phải cải thiện phong độ hàng công nếu muốn duy trì hy vọng đi tiếp.
Italy, Ghana lợi thế nhất
Trên lý thuyết, Italy lợi thế hơn Czech vì họ chỉ cần hòa là đủ loại Pavel Nedved và đồng đội ra khỏi giải. Hơn nữa lực lượng Czech đang bị tổn thất nặng nề khi không còn tiền đạo tốt: Jan Koller bị chấn thương chưa chắc thi đấu được, Lokven cũng bị thẻ phạt. Mặt khác trung vệ kỳ cựu Ulafasi bị thẻ đỏ khiến cho trục giữa phòng ngự của Czech yếu. Trong khi đó, Italy dù thiếu De Rossi nhưng vẫn còn rất nhiều tiền vệ xuất sắc đủ lấp khoảng trống, mặt khác các tiền đạo của họ tỏ ra rất năng động nên sẽ rất nguy hiểm cho hàng thủ Czech. Italy cũng là đội có bản lĩnh nên không dễ cho Czech thi thố được như cách họ chơi trước Mỹ.
Tuy nhiên, trên thực tế nhiều khi đội bóng có 2 cửa (hòa và thắng) lại chưa chắc thuận lợi hơn đội chỉ có một con đường. Chắc chắn Czech sẽ dồn lên để chơi một trận "được ăn cả, ngã về không", thế nên người Italy có thể sẽ phải giăng bẫy hệt như họ đá với Mỹ. Bẫy đó sẽ tùy thuộc vào cách tổ chức lối chơi của hàng tiền vệ Italy. Nếu phong tỏa được Rosicky và Nedved thì chắc chắn Pirlo, Perotta, Gattuso sẽ giúp Totti có nhiều khoảng trống tạo thời cơ cho Luca Toni và Gilardino ghi bàn. Italy cũng cần phải thắng để tránh gặp sớm Brazil ở vòng 2.
Trong khi đó, Ghana nhiều khả năng đoạt vé thứ 2 căn cứ vào những gì đội này đã thể hiện trong 2 trận qua. Ghana vừa có thể lực dồi dào, lối đá mạnh mẽ, chịu áp sát, các tiền vệ Essien, Appiah, Amoah, Muntari chơi cực hay khi di chuyển liên tục và rất đa dạng trong đấu pháp khi tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn. Mỹ cũng không yếu về thể lực nhưng lối chơi bóng ngắn của họ rất khó lấn át được khả năng chịu va chạm của Ghana, hơn thế Mỹ thiếu 2 hậu vệ Mastroeni và Eddie Pope bị thẻ đỏ nên tuyến phòng ngự của họ khó mà chắc chắn.
Ngoài ra, Mỹ còn cần phải trông chờ vào sự giúp sức của Italy (thắng hoặc hòa Czech) và muốn chắc ăn phải thắng Ghana trên 4 bàn (Mỹ hiện có 1 điểm, hiệu số 1/4). Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó cho ông Bruce Arena.
Australia sẽ vượt qua Croatia?
Dư luận đánh giá cao đội Australia không phải do thực lực đội này vì nếu nói một cách công bằng, đội hình của Australia không mạnh hơn Croatia. Thậm chí họ phải thi đấu vất vả trước Nhật mà nếu không có sai lầm của đối phương ở hiệp 2 thì Australia khó có 3 điểm.
Australia được xem nhỉnh hơn một chút so với Croatia vì họ có Guud Hiddink, một HLV đọc trận đấu rất tài tình. Brazil đã từng khốn đốn với Australia suốt cả hiệp đầu và bế tắc cho đến khi bất ngờ có bàn thắng của Adriano. Với lợi thế chỉ cần hòa là đủ loại đối thủ nên Australia sẽ biết cách chơi phòng ngự số đông, tổ chức có chiều sâu để vô hiệu hóa các chân sút Croatia, đồng thời phản công nhanh như cách mà họ đã chơi khá hay, tạo vô số cơ hội ở hiệp hai trước Brazil.
Trong khi đó, nhiều người thất vọng với Croatia trong trận hòa Nhật. Họ đã chơi bế tắc và vụng về đến nỗi thậm chí có một quả phạt đền mà đá cũng không vào. Tuy nhiên cũng như Czech ở bảng E, Croatia chỉ có một con đường nên họ sẽ biết gây sức ép để cố tìm 3 điểm.
Trận Brazil - Nhật, dù trên lý thuyết, nếu Nhật thắng 3-0 mà 2 đội Croatia - Australia hòa thì đội bóng samurai sẽ giành vé, nhưng lẽ nào Brazil, một ứng cử viên hàng đầu lại chấp nhận buông xuôi với tỷ số thua 0-3? Nhiều người nhắc đến HLV Zico khi cho rằng có thể vì ông mà những người đồng hương Brazil "buông". Nhưng Brazil cũng đâu chắc rằng trận đấu Australia - Croatia sẽ hòa! Tốt nhất người Brazil nên tránh một trận thua không cần thiết làm mất mặt đương kim vô địch.
HLV Trần Bình Sự dự đoán: Italy - Czech 2-1: Italy sẽ chơi một trận ra trò để lấy lại hình ảnh của mình sau khi bị Mỹ cầm hòa, trong khi Czech tổn thất nhiều quá, từ tinh thần đến lực lượng. Nhưng Czech vẫn có thể trông cậy vào Nedved và Rosicky để gây bất ngờ, dẫu sao Italy sẽ thắng nhưng chật vật. Ghana - Mỹ 1-0 hoặc 2-1: Dù trội hơn nhưng đội bóng châu Phi cũng khó thắng đậm vì Mỹ chơi cũng rất cừ. Ghana có tuyến giữa hay hơn nên họ sẽ thắng một bàn cách biệt. Australia - Croatia 1-0: Với những gì Croatia thể hiện qua trận gặp Nhật, nhiều người không chờ đợi đội này bùng nổ khi gặp Australia. Hơn thế Australia là đội chơi rất kỷ luật, phòng ngự kín kẽ. Australia sẽ thắng một bàn. Brazil - Nhật 2-1: Dù có cất đội hình chủ chốt, Brazil cũng được đánh giá cao hơn. Brazil cũng không thể nhường cho Nhật vì với tư cách đương kim vô địch, họ không thể chơi vật vờ. Trái lại, các cầu thủ dự bị như Robinho, Fred sẽ coi đây là cơ hội khẳng định tài năng của mình. |
(Theo Thanh Niên)