Tác giả Hoàng gia Katie Nicholl kể về chuyện tình lãng mạn của Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge, gồm cả cuộc gặp khó xử này trong cuốn Kate: The Future Queen. Theo Nicholl, William - Kate lần đầu gặp nhau khi học tại Đại học St Andrews năm 2001 và ngay lập tức trở thành bạn bè. Đến năm 2003, cả hai bắt đầu hẹn hò. Trong năm thứ hai đại học, họ ở chung căn hộ với hai người bạn khác ở số 13 phố Hope. Lúc này, mối quan hệ của họ vẫn giữ bí mật. Cả hai thường tham gia những bữa tiệc tối cùng bạn bè ngay trong thị trấn để tránh nguy cơ bị phát hiện đi cùng nhau.
Một trong những người bạn của William và Kate tiết lộ với Nicholl rằng một bữa tiệc tối như vậy đã kết thúc gượng gạo sau khi họ chơi trò "Never Have I Ever". Trong trò này, người chơi lần lượt hỏi những người khác về điều mà họ chưa làm được. Bất kỳ người chơi nào đã làm điều đó đều phải uống một ly.
Bạn gái cũ của William, Carly Massy-Birch, cũng đến vì cô và William vẫn là bạn. Nguồn tin kể: "Khi đến lượt Carly chơi, cô ấy tuyên bố 'Tôi chưa bao giờ hẹn hò với hai người trong phòng này". Carly vẫn nói vậy dù biết rõ William là người duy nhất hẹn hò với cả hai người trong phòng, gồm Carly và Kate.
"Anh ấy hằm hằm nhìn Carly và gằn giọng 'Anh không thể tin em lại nói ra thế' trước khi uống cạn ly của mình. Kate không nói gì với Carly sau đó, nhưng chúng tôi đều bị sốc. Chúng tôi biết họ yêu nhau song đây là lần đầu tiên William xác nhận mối quan hệ của anh ấy với Kate", người bạn chung của cặp vợ chồng Hoàng gia nói tiếp.
Khi ấy, Carly sống ở Howard Place, một con phố nhỏ nối với phố Hope. Việc sống gần tình cũ của bạn trai khiến Kate phần nào khó chịu. Người bạn nói: "Cô gái kia thực sự có thể vẫy tay chào William từ phòng khách của nhà cô ấy mỗi khi ngồi đan len. Điều này như một sự hành hạ với Kate".
Dù vậy, tình cảm giữa William - Kate vẫn tiếp tục phát triển. Trong năm thứ ba và thứ tư đại học, họ sống với hai người bạn tại Balgove House trên điền trang Strathrym. Ngôi nhà toạ lạc trong khuôn viên xinh đẹp với bãi cỏ trải dài và vô số loài hoa đẹp. Quan trọng hơn, nó giúp William - Kate có không gian riêng tư cần thiết. Đôi tình nhân trẻ đã dành nhiều buổi chiều ngoài trời ăn uống vui vẻ.
Sau khi tốt nghiệp, Kate chuyển đến London, trong khi William đến Sandhurst. Sau một cuộc chia tay ngắn tháng 4/2007, họ vẫn luôn ở bên nhau từ đó đến giờ. William cầu hôn Kate trong một chuyến đi tới Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Lewa ở Kenya tháng 10/2010 và tin tức đính hôn của họ được xác nhận một tháng sau.
Cả hai hết hôn tháng 4/2011, trước sự chứng kiến của khoảng 300 triệu khán giả trên toàn cầu và được Nữ hoàng tặng cho tư dinh Anmer Hall như một món quà cưới. Năm năm trước, Công tước và Nữ Công tước xứ Cambridge cùng con chuyển đến dinh thự 1A của Điện Kensington sau khi William quyết định thôi làm phi công cứu thương để dồn toàn lực vào các nhiệm vụ Hoàng gia. Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đều đang học ở trường Battersea gần nhà và Hoàng tử Louis học trường mẫu giáo Willicocks cũng chỉ cách cung điện vài phút đi bộ.
Tuy nhiên, nhà Cambridge có thể sẽ chuyển đến một ngôi nhà mới ở Windsor. Theo tác giả Hoàng gia Katie Nicholl, việc chuyển đến Windsor "có lợi" với nhà Cambridge hơn bởi hiện tại họ cảm thấy hơi "ngột ngạt".
Tùng Anh (Theo Express)