Sau kỳ nghỉ trăng mật tại Ấn Độ - giờ đã là quê hương thứ hai của mình, mình muốn chia sẻ bộ ảnh như một món quà, lời cám ơn tới những người thân, những đồng nghiệp đã luôn giúp đỡ vợ chồng mình suốt thời gian qua.
Mình là giáo viên ngoại ngữ, còn ông xã là giáo viên Yoga. Hàng ngày, để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và luyện tập tinh thần - cảm thụ giá trị cuộc sống đang có, hai vợ chồng luôn chăm chỉ thực hành Yoga, chạy bộ trong công viên, chúng mình luôn duy trì thói quen tập thể dục đều đặn cả khi ở Ấn Độ hay Việt Nam. Mình cũng mong rằng, bây giờ và mãi mãi về sau, cả quãng đường đời hay bất kì con đường nào mình đi qua, sẽ luôn luôn có dấu chân của ông xã đẹp trai, tài giỏi, đáng yêu bên cạnh mình.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phạm Kim Ngân