9 giờ tối, ngày 9/11, ngay góc đường Lê Tuấn Mậu - An Dương Vương, một vụ va quẹt diễn ra. Trong chốc lát, ba kẻ đàn ông bỏ đi mất để lại nạn nhân là một thanh niên mặt còn lơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi phát hiện chiếc điện thoại đời mới đã "bốc hơi", anh này chỉ kịp kêu một tiếng "cướp" khi những tên này đã đi xa hàng trăm mét. Nhiều người quanh khu vực lắc đầu ái ngại, tuyệt nhiên không ai can thiệp tới.
Một vụ việc khác xảy ra cách đây chưa lâu, khoảng 22 giờ đêm, cũng trên con đường này, mọi người bỗng nghe tiếng la hét ầm ĩ từ một nhà nghỉ. Thình lình một "kiều nữ" ăn mặc hở hang từ trong chạy vọt ra, nhảy lên xe 3-4 kẻ khác đợi sẵn ở bên ngoài, rú ga chạy trốn, mừng vui hỉ hả một cách trắng trợn với món hàng vừa cướp được. Theo sau là một người đàn ông bị cướp mất cả điện thoại và ví tiền, chưa kịp mặc quần áo, thất thần, hoảng hốt miệng lắp bắp kêu gào...
![]() |
|
Đường Lê Tuấn Mậu ban ngày rất yên tĩnh, ban đêm là địa bàn hoạt động của bọn cướp. Ảnh: X.H. |
Đó là một số "chiêu thức" mà những kẻ du đãng vẫn thường xuyên sử dụng ngang nhiên, trắng trợn trên "con đường của cướp". Chị Nga, nhà ở trên đoạn đường "nóng" này thảng thốt: "Ghê lắm, về đêm bọn chúng hoạt động ngang nhiên, trắng trợn khiến mọi người luôn cảm thấy bất ổn, nhiều khi ở trong nhà mình mà cũng không yên tâm".
Cũng theo người phụ nữ này, dân xung quanh thường xuyên nghe kêu cứu nhưng chẳng ai dám làm gì vì sợ chúng trả thù. Mới đây, một thanh niên bị giật cặp xách ngay trước cửa tiệm game online Ngân Khang chống lại bọn cướp đã bị chúng vây lại đánh gục xuống vỉa hè, bất chấp sự hiện diện của rất nhiều người.
"Ở đây đêm rất ít người dám qua lại, chỉ có ma cô và gái điếm lượn lờ lừa những người đàn ông "hám của lạ" vào bẫy rồi móc túi, hoặc bày trận ngang nhiên cướp của của con mồi. Những người đường hoàng đi qua đây cũng bị chúng "dựng kịch" để cướp tài sản, thậm chí hành hung không thương tiếc", một người dân khác cho biết.
Đoạn đường Lê Tuấn Mậu nằm ngay phía sau công viên Phú Lâm thường rất vắng vẻ. Chưa đến 23 giờ đêm, những căn nhà mặt tiền cửa đóng then cài, phía bên kia đường là bóng đêm mờ ảo, âm u bởi những gốc cây cổ thụ và vườn cây cảnh kéo dài, nối liền đến công viên. Giờ này, cánh xe ôm, xích lô ở đây cũng không dám làm đêm, đã về hết. Chỉ còn đây đó vất vưởng những cô gái đứng đường, vài kẻ pêđê. Thỉnh thoảng mấy chiếc xe máy lượn qua lượn lại. Phía góc đường Lê Tuấn Mậu - An Dương Vương, một số người đang ngồi nhậu trên vỉa hè, cũng nấp trong bóng tối.
Theo người dân, địa bàn từ cầu Phú Lâm đến vòng xoay và công viên Phú Lâm là khu dân cư đông đúc, tập trung nhiều lao động nghèo, trong đó khu vực xung quanh các con đường Lê Tuấn Mậu, Kinh Dương Vương, An Dương Vương là phức tạp nhất. Đường Lê Tuấn Mậu, từ lâu đã trở thành "con đường của cướp" một phần vì nó vừa tối lại vắng, phía trong là công viên với rất nhiều cây cổ thụ. Nhiều năm nay du đãng khắp nơi tụ tập về đây quấy rối, "kiếm ăn", nhiều tay anh chị vào tù ra tội cũng chọn nơi này để ngang ngược thể hiện số má, tranh giành lãnh địa.
Cánh xe ôm thì cho biết, các băng đảng ở địa bàn này ngang nhiên hoạt động, đâm chém lẫn nhau, thỉnh thoảng vẫn có những vụ "thư hùng" giải quyết ân oán xảy ra đêm khuya trên đường phố. Trong đó, các băng đầu sỏ như băng Cù "Minh Hải", Sáu "Đài Loan", Dung "Attila", Phú "Râu"...
"Cù Minh Hải có hai con trai cũng cầm đầu những băng cướp khét tiếng đã "xộ khám", hiện đang thụ án trong trại giam, băng Phú "Râu" chuyên đội nón bảo hiểm trắng, băng nữ quái Dung "Attila" thì chuyên đi xe tay ga... Bọn chúng rất đông, thế lực mạnh ngang nhiên như chỗ không người", những tài xế xe ôm tự xưng là "chẳng lạ gì giang hồ vùng này", nói.
Nhiều người dân khác thì tỏ ra e sợ đến nỗi không dám nói gì đến bọn chúng, một số dân phòng ở trên địa bàn này cũng lặng lẽ ... lắc đầu. Có người cho biết, mình từng chứng kiến một vụ thanh toán đẫm máu của những băng nhóm tại đây và mãi về sau khi có việc đi qua địa bàn này về đêm cứ mãi bị ám ảnh bởi những người ... đầu đội mũ trắng.
Công an phường 13 quận 6 thừa nhận có sự lộng hành của các băng anh chị tại đây. "Tình hình ở đây rất phức tạp, ngoài tầm kiểm soát, với những loại tội phạm nguy hiểm, chúng tôi phải nhờ sự hỗ trợ của công an quận, tuy nhiên chúng tôi không thể cung cấp thông tin được, phải chờ sự chỉ đạo của cấp trên", một lãnh đạo công an phường nói.
Xuân Hoàng
