- Cảm giác lần đầu tiên làm diễn viên của anh ra sao?
Lam Trường trong phim Nữ tướng cướp. |
- Cực nhưng tôi thích cảm giác này lắm, vì như thế nó giúp tôi hoàn thành vai diễn tốt hơn. Ngày nào cũng vậy, bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng, nếu kết thúc sớm thì khoảng 4-5 giờ chiều, có hôm quay đến 11 giờ đêm luôn. Trong suốt hơn 1 tháng quay phim, tôi đã tạm gác một số công việc để toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Tôi bị trói chặt tay chân rồi bị đem ngâm vào thùng nước nữa, cực lắm! (cười).
- Anh từng từ chối rất nhiều lời đề nghị đóng phim, tại sao lại nhận lời mời của đạo diễn Lê Hoàng?
- Lẽ ra tôi đã bắt đầu công việc này từ 2-3 năm trước, nhưng vì những bộ phim đó quay vào đúng lúc tôi đã có những kế hoạch khác, nên đành từ chối. Nay tôi muốn mình được tham gia và đóng góp một chút gì đó trong thời điểm nền điện ảnh Việt Nam đang bắt đầu được khán giả Việt Nam ủng hộ trở lại. Hơn nữa, tôi cũng rất thích vai của nhân vật Hùng, một doanh nhân tự tin, đến khi gặp sự cố mới vỡ lẽ ra được nhiều chuyện, từ bị cướp tài sản, đến bị cướp... trái tim. Đó là vai diễn rất thú vị. Tôi nhận kịch bản khá muộn. Dù công ty Thiên Ngân đã có ý mời, nhưng đạo diễn Lê Hoàng vẫn chưa có quyết định chính thức, đến khi tôi và anh gặp nhau tại buổi chiếu ra mắt phim Thập diện mai phục. Sau hôm đó, tôi mới chính thức nhận kịch bản.
- Lần đầu tiên đóng phim, lại là phim điện ảnh, và làm việc với những tên tuổi như Lê Hoàng, Đinh Anh Dũng, Mỹ Duyên... anh có cảm nhận như thế nào?
- Chính xác là tôi sợ, nhưng không phải nỗi sợ của con trẻ mà sợ làm hỏng việc lớn của mọi người. Tôi lo mình không tạo đủ cảm xúc để bạn diễn có thể cộng hưởng với mình, nên tôi luôn cố gắng. Có cảnh tôi bị trói chân tay, ngay cả khi quay cận cảnh Mỹ Duyên, tôi có thể được nới dây cho đỡ đau nhưng tôi vẫn xin trói chặt lại để làm sao tìm được cảm giác thật nhất cho mình, giúp thêm cho Duyên trong việc thể hiện cảm xúc.
- Hai cô nữ tướng cướp Mỹ Duyên và Bằng Lăng có quá... dữ dằn với anh?
- Tôi đã có hai bạn diễn rất tuyệt, Mỹ Duyên và Bằng Lăng thông minh nhạy cảm và luôn tạo sự bất ngờ cho tôi.