- Là một trong những gương mặt được đánh giá cao nhất trong Sao Mai Điểm hẹn năm nay, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi rất vui và thấy mình may mắn vì điều đó. Những nhận xét, đánh giá của giới chuyên môn cũng như khán giả làm cho tôi thêm tự tin. Một vài người nghĩ được "ưu ái" cũng dễ làm cho mình bị áp lực. Nhưng tôi thì không. Và tôi đang cố gắng để chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng của mình.
Ca sĩ Hoàng Hải trên sân khấu Sao Mai Điểm hẹn. |
- Thực tế là anh rất có vấn đề trong việc lựa chọn ca khúc dù rằng có chất giọng đẹp. Anh sẽ nói gì khi có ý kiến cho rằng anh không biết cách khai thác thế mạnh trong giọng hát của mình?
- Tôi là người hiểu bản thân mình nhất và đương nhiên khi chọn một ca khúc để thể hiện tôi đã cân nhắc rất nhiều. Trong đêm nhạc pop vừa rồi, không ít người ngạc nhiên vì tôi chọn Trái tim không ngủ yên, một ca khúc đã quá quen thuộc với anh Bằng Kiều. Trong khi tôi lại vẫn thường bị đem so sánh với giọng hát của anh ấy. Nhưng tôi chắc rằng mình đã hát khác, và đem đến một hơi thở mới cho bài hát này, không hề giống một ai đó.
Tuy nhiên, tôi cũng chưa thật hài lòng với phần biểu diễn của mình. Tôi đã không thể hiện được hết những gì mà mình dự định. Nhưng tôi muốn vượt qua những định kiến để chứng minh bản thân.
Thật ra tôi nhận được bản phối của anh Đỗ Bảo ngày thứ 5. Chỉ có vẻn vẹn hơn 1 ngày để luyện tập. Và tối thứ 7, tôi đã phải trình diễn. Thời gian hơi gấp nên còn những thiếu sót trong khi hát. Có thể khi tập luyện, bạn đã rất sẵn sàng với đầy ắp ý tưởng hay. Nhưng khi lên sân khấu, bạn không còn thuộc về mình 100% nữa. Vì thế mà đôi lúc, những ý tưởng ban đầu bị xô đẩy. Tôi khẳng định là mình có thể làm tốt hơn. Và tôi thấy vui vì qua hai đêm diễn, khán giả đã cổ vũ nhiệt tình, hát cùng với tôi.
- Anh thường tham khảo ý kiến của những ai trước mỗi đêm diễn?
- Tôi may mắn được chơi với nhiều nhạc sĩ, ca sĩ đi trước và được mọi người chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là nhạc sĩ Ngọc Châu. Anh Châu là đồng nghiệp và người bạn lớn của tôi. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ những ngày đầu đi hát đến giờ.
- Tới đây sẽ là đêm nhạc rock. Một Hoàng Hải "xinh trai", nhẹ nhàng và lịch lãm thế này sẽ bốc lửa sao đây?
- Có thể nhiều người nghĩ tôi chỉ hát được pop-ballad. Nhưng thực tế thì tôi từng hát tất cả các loại nhạc, kể cả rock và hiphop. Hồi còn hát nhóm, chúng tôi cũng nhảy nhót "điên" lắm. Trong đêm nhạc rock này, tôi chọn ca khúc Thu tình yêu của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Tôi không nói trước điều gì. Nếu mọi người muốn biết tôi hát rock thế nào thì hãy theo dõi đêm nhạc.
- Bận rộn với việc luyện tập và biểu diễn trong Sao Mai Điểm hẹn như vậy, kế hoạch ra album của anh có bị ảnh hưởng?
- Album vol.1 của tôi đã hoàn tất phần thu âm với 7 ca khúc và sẵn sàng... ra lò. Nhưng vì tham gia Sao Mai Điểm hẹn nên tôi cũng phải đình trệ một số việc, chẳng hạn xin giấy phép. Thế nên đành hoãn lại một thời gian.
- Chứ không phải anh muốn mình nổi tiếng hơn rồi mới tung ra album đầu tay?
- Đó cũng là một lý do. Và tôi khẳng định, chắc chắn sau Sao Mai Điểm hẹn, tôi sẽ nổi tiếng hơn.
- Anh chính thức theo con đường ca hát từ khi nào?
- Trước đây, tôi có tham gia nhóm Tình bạn. Nhưng hồi đó hát cho vui và rất amateur. Lặn lội trong nghề cũng 5-6 năm rồi nhưng chính thức theo chuyên nghiệp thì mới hơn 1 năm thôi.
- Anh có ngoại hình đẹp và giọng tốt, nhưng đến giờ vẫn chưa nổi tiếng như những đồng nghiệp khác và vẫn phải khẳng định mình qua những cuộc thi. Anh cảm thấy thế nào?
- Tôi thấy như Ngọc Khuê chẳng hạn, nhỏ tuổi nhưng đã làm được nhiều hơn tôi. Nhưng tôi không áp lực vì điều đó. Mỗi khi đứng trên sân khấu, tôi đều nhận được sự cổ vũ của khán giả. Điều đó làm tôi tự tin hơn rất nhiều.
- Thường thì gia đình rất hay ngăn cản con cái đi theo nghệ thuật vì khả năng thành công không nhiều. Anh đã làm thế nào để thuyết phục gia đình khi một mình dấn thân vào con đường chông gai này?
- Cả nhà tôi không ai làm nghệ thuật nhưng tôi lại thích ca hát từ khi còn rất nhỏ. Hồi học lớp 7, tôi xin bố cho thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội học thanh nhạc, nhưng bố không đồng ý. Bố cho rằng đó chỉ là ý thích nhất thời của tôi và cuối cùng thì đề nghị của tôi không được bố phê duyệt. Hết cấp 3, tôi thi đại học và đỗ vào trường Quản lý Kinh doanh. Học được 1 năm thì tôi thi đỗ vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tôi nghỉ học ở trường Quản lý và quyết tâm theo đuổi nghiệp ca hát.
Lúc đó, bố tôi triệu tập một cuộc họp gia đình, có cả các bác, các chú tôi nữa. Bố tôi và mọi người đều nói rằng, ca hát là con đường rất gian nan, tương lai thì mờ mịt... Nói chung không ai vui vẻ cho tôi bỏ một nghề liên quan đến kinh doanh, dễ kiếm tiền để theo đuổi một cái nghề mà các cụ vẫn hay nói là "xướng ca vô loài". Nhưng tôi đã lớn và biết là mình cần gì, mình làm được gì. Tôi chỉ nói với bố rằng, bố hãy nghe tôi một lần bởi vì đó là niềm đam mê của tôi. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy con đường mình lựa chọn là đúng.
- Giờ thì anh cũng đã được nhiều người biết đến. Anh nghĩ mình đã thắng được mấy phần?
- Khi tham gia Sao Mai Điểm hẹn, tôi không chỉ muốn mọi người biết đến mà hơn thế là nhớ đến tôi với một ấn tượng, phong cách riêng. Tôi muốn tìm đến khán giả ở mọi nơi. Tôi nghĩ khả năng chiến thắng của mình là 100%. Bởi vì được đứng trên sân khấu như thế này đã là một thắng lợi rồi và tôi sẽ tiếp tục "chiến đấu" ác liệt hơn nữa.
- Không có cuộc thi này, cuộc sống và công việc của anh thế nào?
- Tôi đi hát cho các chương trình, hát ở các tỉnh và cho Đài truyền hình. Tôi rất ít hát phòng trà. Cuộc sống của tôi bình thường. Ngày ăn cơm với bố mẹ 1-2 bữa. Nhưng lúc nào bận quá thì có khi mấy tháng không được ăn cơm nhà đấy.
- Còn thu nhập của anh thì sao?
- Nghề này giống như đi câu mà. Lúc ít lúc nhiều, không như công chức. Tôi tiêu cũng "máu" lắm. Tiền đến tay tôi là không bao giờ ở yên một chỗ, phát tán khắp nơi nhanh lắm. Đến bây giờ, tiền tôi thu vào chưa bằng tiền đầu tư cho những ý tưởng, dự án của mình. Album vol.1 này cũng thế. Tôi tốn một khoản không nhỏ. Cụ thể là... nhiều nhiều đồng (cười). Vì thu CD này ở cả Hà Nội và TP HCM nên tôi rất mất thời gian đi lại và chi tiêu kha khá.
- Thu nhập của ca sĩ từ hát phòng trà là rất lớn. Sao anh lại không "chinh chiến" ở khu vực này?
- Đơn giản là tôi chưa tính đến thu nhập vì thương hiệu của mình. Tôi tin là tương lai mình sẽ thu lại được những gì đã đầu tư. Còn bây giờ, tôi cần tập trung cho chuyên môn chứ không phải lúc để lao vào kiếm tiền.
Mỹ Dung thực hiện