
Cụ Chiến với mái tóc dài 5 m. Ảnh: Reuters.
Trong khi lệnh phong tỏa vì Covid-19 khiến nhiều người đàn ông trên thế giới buộc phải để tóc dài hơn bình thường, không ai trong số họ có thể so sánh với cụ ông Nguyễn Văn Chiến, người đã gần 80 năm nay không cắt tóc.
Cụ ông 92 tuổi, sống ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hiện sở hữu mái tóc dài 5 m.
"Tôi tin là nếu cắt tóc thì tôi sẽ chết. Tôi không dám thay đổi bất cứ điều gì, thậm chí không dám chải tóc", Reuters dẫn lời cụ Chiến nói. "Tôi chỉ nuôi tóc dài, dùng một cái khăn để vấn tóc cho khô và trông đẹp hơn thôi".
Cụ Chiến, người hiện thờ cúng nhiều vị thần linh, tin rằng từ sâu thẳm bên trong cụ luôn nghe thấy tiếng gọi phải để tóc dài. Cụ cho biết hồi còn đi học thì bị nhà trường yêu cầu phải cắt ngắn, nhưng sau khi bỏ học từ năm lớp 3, cụ quyết định không bao giờ cắt tóc, chải hay gội đầu nữa.

Một người thân giúp cụ Chiến gỡ mái tóc dài 5 m. Ảnh: Reuters.
"Tôi nhớ tóc tôi từng có màu đen, dày và khỏe. Tôi từng chải tóc, gỡ tóc để nó mượt mà. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của thần linh, tôi biết ngay mình đã được họ lựa chọn. Tôi sờ lên mái tóc mình và sau một đêm nó trở nên cứng ngắc. Tóc dính chặt vào đầu tôi và dần trở thành một phần quan trọng", cụ Chiến, hiện sống ở Đông Hòa, tỉnh Tiền Giang, cách TP HCM 80 km về phía tây, nói.
Luom, cậu con trai thứ 5 của cụ Chiến, là người giúp bố vấn và quấn tóc. Luom cũng tin rằng có một mối liên hệ rõ rằng giữa mái tóc với cái chết, từng nhìn thấy một người đàn ông qua đời sau khi cố gắng nối tóc.
"Những thứ như mái tóc này trông đơn giản nhưng chúng lại rất thiêng liêng", Luom, 62 tuổi, khẳng định.
Hướng Dương (Theo Reuters)