
Cụ Juan Vicente Pérez Mora tròn 113 tuổi hôm nay. Ảnh: Guinness World Records
Cụ Juan Vicente Pérez Mora tuần trước được tổ chức Guinness công nhận là người già nhất thế giới, sau khi chủ nhân trước đó của danh hiệu này, cụ Saturnino de la Fuente Garcia, qua đời ngày 18/1.
Mora sinh ngày 27/5/1909, đón sinh nhật 113 tuổi hôm nay. Cụ kết hôn với bà Ediofina del Rosario García 60 năm trước khi bà qua đời năm 1997. Cặp vợ chồng có 11 con, 41 cháu, 18 chắt và 12 chút, theo thông cáo báo chí của Guinness.
"Bố tôi sức khỏe rất tốt. Ông không mắc bệnh gì cần phải điều trị", Nelyda Perez, con gái cụ, nói. "Sau một đêm nghỉ ngơi, bố tỉnh dậy vào hôm sau và rất khỏe khoắn. Cả gia đình rất biết ơn vì điều đó".
Theo bác sĩ Enrique Guzmán, ngoài bị tăng nhẹ huyết áp và lãng tai do tuổi cao, cụ Mora rất khỏe mạnh.
"Ông ấy có trái tim khỏe. Tuy có vài thay đổi do tuổi cao, ông không cần sự can thiệp hay điều trị lâu dài. Tôi đoán với các hoạt động, vệ sinh và chế độ ăn uống của ông, ông sẽ còn sống lâu hơn nữa", ông Guzmán nói.
Cụ Mora là con thứ 9 trong gia đình có 10 người con ở thành phố El Cobre, bang Tachira. Gia đình sau đó chuyển tới định cư ở làng San José de Bolivar của Los Pajuiles. Năm 5 tuổi, cụ Mora theo bố và các anh đi làm việc ở trang trại, thu hoạch mía và cà phê.
Mãi đến khi lên 10, cụ Mora mới vào tiểu học. Cụ học được năm tháng thì phải nghỉ vì giáo viên ngã bệnh. Tuy vậy, cụ vẫn có thể đọc và viết nhờ học theo cuốn sách giáo viên tặng.
Cụ Mora hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhớ đến là người từng làm việc chăm chỉ, chung thủy với vợ và đạo Công giáo.
"Bác tôi đã lan tỏa rất nhiều sự bình yên, tĩnh lặng và niềm vui cho mọi người. Ông có rất nhiều thứ để cho đi", Fredy Abreu, cháu cụ Mora, nói với Guinness. "Ông thích những điều cơ bản của cuộc sống và rất biết ơn Chúa. Gia đình là nguồn động viên, ủng hộ với ông".
Hướng Dương (Theo Mail)