Ông Nikolai Bagayev tổn thương 80% phổi do mắc Covid-19 khi nhập viện ở thị trấn Korolyov gần Moscow. Ông đã trải qua hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, trong đó có một tuần phải nằm trong phòng điều trị tích cực (ICU), nơi dành cho những bệnh nhân nguy kịch. Ông Bagayev đã được xuất viện vào tối 22/7 sau khi đánh bại Covid-19.
"Lần cuối cùng tôi đối mặt với cái chết là vào năm 1941. Khi đó, phổi phải của tôi bị thương trong trận chiến ở Moscow. Tuy nhiên, lúc ấy tôi còn khá trẻ và đã nhanh chóng hồi phục", cựu binh Bagayev nói.

Cựu binh Nga Nikolai Bagayev, người chiến thắng Covid-19 ở tuổi 102. Ảnh: Reuters.
"Lần này, có lúc tôi đứng trước mặt thần chết nhưng đã được các bác sĩ cứu sống trở lại. Tôi như được tái sinh ở tuổi 102. Tôi đã thấy cách các bác sĩ làm việc, nhẹ nhàng, uyên bác, nhanh chóng và tôn trọng bệnh nhân. Họ là những anh hùng", ông Bagayev phát biểu vào hôm xuất viện.
Ông Bagayev là một trong số ít các cựu chiến binh Nga trong Thế chiến II còn sống, là những người được tôn kính vì cuộc chiến đánh bại Đức Quốc xã. Vào tháng 5, ông đã tham gia cuộc diễu hành mừng chiến thắng hàng năm trên Quảng trường Đỏ cùng với Tổng thống Vladimir Putin.
"Ông ấy là một người lính thực thụ, luôn nhớ về vết thương thời chiến tranh và những gian khổ của mình trong trận chiến ở Moscow. Những ký ức đó đã giúp ông trong thời gian nằm viện", bác sĩ Valentina Rakitskaya, người điều trị cho ông Bagayev, nói.
Sau chiến tranh, ông Bagayev làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan thuộc Liên Xô cũ. Tại đây, ông đã giúp xây dựng sân bay vũ trụ Baikonur, nơi đưa người đầu tiên, Yuri Gagarin, vào không gian năm 1961.
Ông cho biết kỹ thuật thở học được từ các phi hành gia Liên Xô là một trong những yếu tố giúp ông hồi phục khỏi Covid-19. "Tôi cảm thấy rất ổn. Và tôi thực sự vui mừng khi mọi người đến đây để gặp tôi tại thành phố vũ trụ Korolyov", ông nói.
Sơn Nam (Theo Reuters)