Đầu tháng 6, ông Tuấn, công tác ở một công ty bảo hiểm ở Hà Nội đến công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy trình báo bị một phụ nữ lừa tình.
Ông Tuấn cho biết, nửa tháng trước đó, khi ngồi uống nước ở phường Đại Kim có một phụ nữ vào bắt chuyện, làm quen. Sau những câu chuyện "trên trời", ông Tuấn đã đưa số điện thoại và nói cả chỗ làm việc của mình cho cô ta.
![]() |
Lê Thị Thanh tại cơ quan điều tra. |
Bẵng đi vài ngày, một lần chị ta xuất hiện trước cổng công ty ông Tuấn và thiện chí mời đi cà phê. Sau đó, cả hai đáp bến tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng. Sau cuộc "mây mưa", ông Tuấn lăn ra ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, toàn bộ tiền, máy tính xách tay, xe máy, tổng trị giá 60 triệu đồng cùng người tình biến mất.
Cảnh sát đã xác định người phụ nữ trên là Lê Thị Thanh (28 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La). Khi bị đưa về trụ sở, Thanh một mực không thừa nhận. Đến khi cảnh cho đối chất với nạn nhân, chị ta mới thú nhận.
Thanh khai, sau một thời gian học nghề cắt tóc gội đầu, chị ta lấy một người đàn ông 60 tuổi. Có hai con với chồng nhưng chị ta đã bỏ nhà đi lang thang và cặp kè với một gã nghiện lô đề, cờ bạc.
Để có tiền, Thanh bàn với người tình lên kế hoạch giăng bẫy những gã đàn ông hám của lạ. Ngoài ông Tuấn, cảnh sát cho biết còn một số nạn nhân đã rơi vào bẫy của Thanh. "Nhiều người sợ ảnh hưởng đến gia đình, công việc nên không đến trình báo", một điều tra viên cho biết.
Ngày 24/6, Công an quận Cầu Giấy đã bắt Lê Thị Thanh để làm rõ hành vi trên. Cơ quan điều tra cũng đề nghị nạn nhân đến trình báo.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng