Bà Mek Wok Kundor, 107 tuổi ở Kuala Berang, Malaysia, kết hôn với "phi công trẻ" Mohd Noor Che Musa, 37 tuổi vào năm 2005. Nhưng giờ đây, bà suy đoán rằng người chồng thứ 22 này sẽ bỏ bà sau khi anh ta ra khỏi trại cai nghiện. Chồng bà đang điều trị tự nguyện tại trung tâm y tế ở Kuala Lumpur, từ tháng 7. Kundor tâm sự trên trang The Star của Malaysia: "Gần đây, tôi luôn cảm thấy bấp bênh vì mối lo lắng này".
Bà Wok Kundor ngồi bên anh chồng trẻ hơn 70 tuổi, Mohd Noor Che Musa. Ảnh: AP. |
Theo UPI, cụ già hơn trăm tuổi hy vọng những người láng giềng sẽ lái xe đưa bà đến thăm chồng vì bà rất buồn khi phải sống cảnh đơn chiếc. Kundor chia sẻ: "Tôi muốn bày tỏ cảm xúc của mình và nói với anh ấy rằng, tôi rất cô đơn khi không có anh ở bên. Nếu anh ấy đáp lại tình cảm của tôi, tôi sẽ chờ anh trở về mà không nghĩ đến cuộc hôn nhân khác".
Tuy nhiên, bà Kundor nói rằng, bà sẵn sàng tìm kiếm một người chồng mới nếu thấy cần thiết: "Tôi nhận ra mình đã là một phụ nữ cao tuổi. Tôi không còn trẻ để có thể thu hút bất kỳ anh chàng nào. Dự định của tôi là tái hôn để lấp đầy sự cô độc và không có gì quan trọng hơn điều đó".
Hoài Vũ