Thông tin về cụ bà gần 70 tuổi nhưng vẫn một thân một mình đứng bán kem cuộn nuôi chồng bị bệnh hiện được phát tán nhiều trên các diễn đàn.
"Bà cụ bán kem cuộn Thái Lan nuôi cả nhà. Vì mới ra bán nên rất ế, không có khách. Bà gần 70 tuổi rồi, vừa phải nuôi ông chồng bệnh vừa phải lo cho đứa cháu ăn học. Mới tới xin nhà mình cho bán thử mấy ngày mà ngày đầu thì bán được 3 ly, ngày thứ hai bán được 8 ly, hôm nay thì chỉ bán được 4 ly. Thấy bà dọn ra từ 12h trưa mà ngồi đến 10h tối mới bán được có mấy ly kem, thấy mà thương, lát tối lại lủi thủi dọn đẩy cái xe về nhà. Hôm nào con bé cháu nó được nghỉ thì lại ra đỡ đần bà nó. Thấy hai bà cháu thương lắm. Có ai thích ăn kem cuộn thì tới ủng hộ giúp bà nhé. Kem bà làm ăn rất ngon, nếu được mọi người ghé ủng hộ bà nhé. Địa chỉ nơi bà bán là: số 8, lô A, đường Dương Đình Nghệ, F8, quận 11".
Câu chuyện về hoàn cảnh của cụ Tư sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các Facebooker. Bài viết nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ cũng như bình luận với nội dung mong muốn có nhiều người đến ủng hộ quán kem của cụ Tư, giúp đỡ cụ phần nào. Bên dưới phần bình luận, không ít người còn tag tên bạn bè, người thân để rủ nhau đến ăn thử, ủng hộ hàng kem.
“Đúng là mỗi người một số phận. Ở cái tuổi của cụ đáng nhẽ phải được nhàn hạ, an dưỡng tuổi già thì nay vẫn phải một thân một mình đứng bán kem kiếm tiền nuôi chồng, nuôi cháu như vậy. Ai ở gần, có điều kiện thì qua ăn ủng hộ cụ chút, mở hàng ra bán mà chẳng có ai đến mua, cũng tội người ta, hoàn cảnh lại như thế nữa”, tài khoản Phi Long bình luận.
Một Facebooker khác cũng cho biết: "Mong rằng quán kem của cụ ngày càng đông khách, kem ngày càng làm ngon, có như thế mọi người mới giúp bà được lâu dài nhờ cả sự cảm thương lẫn vì kem ngon. Bởi trước đây cũng có nhiều hoàn cảnh giống bà rồi, đưa lên Facebook mọi người ùn ùn kéo tới, sau đó một vài hôm thì cũng lại thưa dần".
Maruko Chan