
Cụ Xiaoming Tsui gầy trơ xương khi được cảnh sát tìm thấy tại nhà. Ảnh: CEN
Cụ Xiaoming Tsui, sống ở tỉnh Hồ Nam, đã cầm cự qua ngày trong phòng ngủ của mình bằng cách uống nước và ăn những gói cháo bột yến mạch mà hàng xóm ném vào cho cụ khi các con vắng nhà.
Khi được cảnh sát tìm thấy, cụ Tsui gầy hốc hác và những lời nói đầu tiên của cụ là: "Làm ơn, hãy cho tôi ăn, cho tôi ăn".
Đại diện phòng cảnh sát địa phương cho hay, cụ Tsui bị ốm và để thoát khỏi cảnh phải chăm sóc cho mẹ, các con cụ cố tình nhốt cụ trong phòng rồi bỏ đói đến chết. Họ không cho cụ ăn gì, và vì thế cụ cũng không cần phải dùng nhà vệ sinh. Ngoài ra họ không cho phép ai đến tìm gặp cụ.
"Cụ ấy ngày càng trở thành gánh nặng cho các con, vì thế họ muốn để cho cụ chết đói. Họ dự định sẽ nói với chính quyền rằng cụ đột nhiên bỏ ăn rồi qua đời", phát ngôn viên này nói.
Người con trai và con gái của cụ Tsui hiện đã bị bắt giam và bị buộc tội giết người có chủ ý.
Hướng Dương