Con gái bà có bằng tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu, từng làm việc ở Bắc Kinh và Thượng Hải nhưng vài năm trước, cô nghỉ việc và quay về quê nhà ở Trùng Khánh, Chongqing TV đưa tin. Theo bà Zhang, con gái 38 tuổi, cũng là đứa con duy nhất của bà, đã thất nghiệp hơn 6 năm. Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, cô không hẹn hò, yêu đương.
"Vợ chồng tôi cực kỳ lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng tôi hy vọng giống như những người khác, con bé có thể tìm được việc làm và một người đàn ông để kết hôn. Được vậy, chúng tôi có thể rời thế giới này một cách vui vẻ, không còn lo nghĩ gì", bà Zhang nói khi cầu xin truyền hình địa phương giúp đỡ.
Theo SCMP, bà Zhang đã hỗ trợ, chu cấp cho con về mặt tài chính từ khi cô về quê, thậm chí mua cho cô một căn hộ để ở. Tuy nhiên, gần đây họ phát hiện con gái đã bán căn hộ lúc nào mà không nói cho bố mẹ biết. Hiện cô thuê một căn gần nhà họ, còn nuôi 6 con mèo đi lạc và thường xuyên đăng video lên tài khoản mạng xã hội.
Bà Zhang cho hay dù con gái sống ngay cạnh, giữa hai mẹ con vẫn có khoảng cách lớn, do bà không thể hiểu được lựa chọn về cách sống của con. "Con bé đem những con mèo hoang về nhà rồi sống cùng chúng. Chẳng lẽ nó định dựa vào những con vật đó cho đến hết đời?", bà Zhang thắc mắc.
Cụ bà 70 tuổi cho hay mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của con, bà lại chảy nước mắt. Bà từng cố gắng thuyết phục con tìm việc hay bạn trai nhưng không nghe. "Tôi và chồng thấy rất đau đầu. Chúng tôi phải tự gánh chịu nỗi đau tinh thần này, không dám chia sẻ với bạn bè vì thấy xấu hổ", bà Zhang nói.
Chongqing TV sau đó liên lạc với con gái bà Zhang qua điện thoại, do cô từ chối xuất hiện trước camera. "Người già có lối suy nghĩ khác so với giới trẻ. Tôi từng cố nói chuyện với mẹ. Nhưng anh nghĩ xem liệu tôi có thể thuyết phục được bà không?", cô con gái nói.
Cô gái cho biết mình là một vlogger về thú cưng. Tuy hiện chưa kiếm được đồng nào, cô tin trong tương lai có thể kiếm đủ tiền lo cho bản thân từ công việc này. Cô tâm sự bản thân không lo lắng vì chưa kết hôn và cũng không ra sức tìm một người đàn ông chỉ để có chồng.
"Tôi sẽ không ép buộc bản thân chấp nhận một mối quan hệ mà mình không thích. Tất nhiên tôi sẽ cưới nếu gặp được người phù hợp. Tôi sẽ không tham gia bất cứ hoạt động mai mối, xem mắt nào", cô nói.
Cô khẳng định vẫn luôn tôn trọng cha mẹ, dù biết họ không đồng tình với lựa chọn của mình. Cô hiện thuê căn hộ ở tòa nhà đối diện nhà cha mẹ để có thể thăm nom họ thường xuyên. "Dù tôi có nói gì, bố mẹ vẫn chỉ nghĩ cách sống của tôi là không đúng. Họ nghĩ tôi đã sai khi không làm việc hay hẹn hò. Họ cũng không thể hiểu vì sao tôi nuôi mèo", cô nói.
Câu chuyện của mẹ con bà Zhang là một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu hôm 1/8 và thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên Douyin.
"Cô trở thành vlogger hay sống độc thân thì không sao, nhưng sống ăn bám cha mẹ là không được. Cô có thể sống theo lý tưởng nhưng trước hết cần tự chu cấp cho bản thân đã", một thành viên Weibo bình luận.
"Đừng lo bà Zhang. Bà sẽ từ từ nhận ra rất nhiều người trẻ trên khắp đất nước này cũng đang dần trở nên giống con gái bà", một người khác nói.
Giới trẻ Trung Quốc thường phàn nàn rằng họ hiện phải chịu áp lực từ gia đình trong việc kết hôn. Vì chuyện này, nhiều người làm việc ở các thành phố lớn thường chần chừ, không muốn về quê vào các kỳ nghỉ lễ do sợ bị bắt đi xem mắt.
Hướng Dương (Theo SCMP)