Ngày 23/7, nữ rocker 40 tuổi, vốn là vợ của rocker quá cố Kurt Cobain, đã cùng luật sự của mình tới Cục Cảnh sát Los Angeles và yêu cầu cảnh sát... bắt giam, chụp ảnh và lấy dấu tay mình.
![]() |
Courtney Love |
"Nhân viên của tôi đã liên lạc với người đại diện của Love và sắp xếp để cô tới trình diện ngày hôm nay vì vụ ẩu đả có vũ khí chết người", người đứng đầu Cục Cảnh sát Los Angeles là Patrick Findlay cho AFP biết.
Love bị buộc tội đã tấn công một người phụ nữ 32 tuổi bằng một vỏ chai và chiếc đèn bằng kim loại ngày 25/4. Hiện cô vẫn chưa lời biện hộ cho vụ việc này.
"Love tỏ ra rất hợp tác. Cô ấy đang trong trạng thái tinh thần rất tốt, cư xử lịch thiệp", ông Findlay nhận xét. Love cũng lập tức nộp 150.000 USD tiền bảo lãnh. Trước đó, quan toà đã cảnh báo sẽ bỏ tù cô ca sĩ và đề nghị mức nộp 55.000 USD sau khi cô bỏ trốn.
Chiều cùng ngày, Love bị còng tay trong xe cứu thương và được đưa đến một bệnh viện ở New York để điều trị (theo lời luật sư của cô là do "tình trạng khẩn cấp về phụ khoa").
Cô đã không xuất hiện trước công chúng từ khi bỏ trốn sau vụ ẩu đả. Ngày 12/7, người đại diện của cô là Robert Ring cho biết, cô đang ở trong một "trụ sở" ở East Coast . Ring cũng tiết lộ Love đang được bảo vệ cảnh mật.
Sáng thứ 6 vừa qua, một quan toà yêu cầu Love có mặt vào thứ 3 tuần tới trong một vụ khác liên quan tới ma tuý. Ngày 2/10 năm ngoái, cô đã phải nhập viện do sử dụng ma tuý quá liều. Vị quan toà này cho biết Love có thể được tự do nếu nộp tiền bảo lãnh, nhưng Love vẫn chưa có hồi âm.
Courtney Love có thể bị buộc tội là hành động do tác động của ma tuý và phải tham gia chương trình cai nghiện.
Thiếu Anh