Trước trận gặp Thái Lan, Công Vinh đã rất quyết tâm khai hỏa, xóa đi cái dớp không thể phá lưới Thái Lan trong mấy năm gần đây và cũng để quên đi chuỗi 5 trận tịt ngòi. Tuy nhiên, anh đã không thể thực hiện được mong muốn của mình. Dấu hỏi lớn được đặt ra cho Công Vinh và cả hàng công của ông Calisto trước trận đấu với Malaysia mà một chiến thắng mới có thể giúp chúng ta tự quyết định số phận ở bảng đấu này.
Anh chưa lấy lại được phong độ. |
Thầy Calisto nhận xét về cậu học trò: “Trong tập luyện, anh ấy rất chăm chỉ và tích cực, cả khi khởi động lẫn thi đấu tập. Ở các trận đấu tập, Công Vinh thường xuyên ghi bàn và thể hiện sự nhạy cảm tốt. Tuy nhiên, trong thi đấu thì không được như vậy. Đó giống như là cậu học trò với kiếp học tài thi phận”.
Công Vinh luôn là sự lựa chọn số một của ông thầy người Bồ Đào Nha bất chấp chuỗi trận tịt ngòi anh gặp phải. “Đó là điều bình thường trong bóng đá cũng như cuộc sống. Đôi khi chỉ cần một bàn thắng để giải tỏa tâm lý ức chế và anh ấy sẽ lại ghi bàn đều đặn trở lại”, Calisto bênh vực học trò.
Vừa đến khách sạn tại Phuket, Công Vinh đã nhờ nhân viên nạp hộ thẻ điện thoại để liên lạc về nhà. |
Trả lời câu hỏi về việc thay đổi vị trí của tiền đạo của T&T Hà Nội trong đội hình xuất phát gặp Malaysia, HLV Calisto cho biết: “Nếu ngày mai Công Vinh ngồi ngoài và đội tuyển Việt Nam vẫn không ghi bàn thì sao. Tôi sẽ có đội hình chính thức cho riêng mình và chắc chắn sẽ có một vài thay đổi”.
Thế Ngọc (từ Phuket)