John Seymour, Công tước Somerset thứ 19 của Anh, đã có 3 năm hẹn hò với Eliza Dugdale, một nữ quý tộc kém ông 21 tuổi và từng ly dị, dù cuộc hôn nhân của ông với người vợ hơn 40 năm, bà Judith-Rose, vẫn chưa kết thúc.
Ông Seymour, 66 tuổi, có 4 con, thường xuyên ghé tới một trang trại xa hoa nơi Dugdale sống ở Longleat, Anh. Tuy nhiên, mối quan hệ này trở nên quá nổi tiếng trong vùng khiến Dugdale buộc phải rời bỏ căn nhà có 6 phòng ngủ của mình để chuyển tới Tây Ban Nha sống.
Tối 29/6, Dugdale xác nhận mối quan hệ này, đồng thời cho biết nguyên nhân là vợ Công tước Somerset thường xuyên đến Rome, bỏ chồng ở nhà một mình. Hai người nảy sinh tình cảm sau một lần đi bắn chim trĩ cùng nhau tại một khu bất động sản ở hạt Devon.
"Tôi yêu John và anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Vợ John biết tất cả bởi anh ấy đã thú nhận mọi chuyện. John là người sống vì danh dự nên giờ đây tôi nhận ra anh ấy sẽ không bao giờ bỏ vợ. Anh ấy không thể đi theo tiếng gọi trái tim để lúc nào cũng ở cạnh tôi, bởi những cam kết đã hứa với vợ, cũng như tước vị Công tước. Thật đáng buồn. Chính vợ John mới có lỗi, bởi bà ấy nhiều lần xa chồng. John đáng thương cứ phải ở nhà, ăn bữa ăn chỉ dành cho một người. Tôi đã chăm sóc anh ấy, tôi cũng từng mua cho anh ấy đôi giày Gucci từ một cửa hàng second hand ở Chelsea", Dugdale kể.
Về phần mình, Công tước John Seymour đưa ra một tuyên bố, cho biết ông và vợ "duy trì hôn nhân nhưng theo đuổi cuộc sống riêng của mỗi người".
Công tước John Seymour là hậu duệ của Edward Seymour, Công tước xứ Somerset đầu tiên và cũng là em trai của Jane Seymour, vợ thứ ba của Vua Henry VIII.
Bradley House, nhà của ông John, tọa lạc trong khu bất động sản tuyệt đẹp ở Maiden Bradley, Wiltshire, do vua Henry VIII ban tặng.
Trong khi đó, Dugdale, người đã ba lần bỏ chồng, không còn quá xa lạ với cuộc sống xa hoa, phú quý. Cha cô, ngài James Grenville Dugdale, từng là tướng chỉ huy của Hải quân Hoàng gia và là viên quan trông coi ngựa cho Công tước xứ Windsor.
Hướng Dương (Theo Mail)