Ngày nay, thật dễ dàng để sở hữu một chiếc điện thoại smartphone. Mọi hoạt động: trò chuyện, giao lưu... đều thông qua chiếc điện thoại thông minh này. Ứng dụng Facebook "xâm chiếm" mọi thời gian, sức lực của bạn. Cứ mỗi lần "chìm đắm" vào Facebook, bạn lại quên ăn quên ngủ. Ai đi ra đường cũng như "người mù" khi cứ mải lướt timeline để Facebook dẫn đường. Những bữa tiệc tụ tập bạn bè trở nên xa xỉ khi tất cả mọi người lại đều mải mê lướt Facebook thay vì trò chuyện, tâm sự. Thưởng thức âm nhạc đã không còn ý nghĩa do mọi người quá bận check in, Facetime cho cả thế giới biết. Nếu những chuyến du lịch trước đây, mọi người năng nổ tham gia các hoạt động vui chơi thì hiện nay họ lại quá bận "sống ảo". Công nghệ khiến những đứa trẻ trở nên lạc lõng khi người lớn "đầu tắt mặt tối" với mạng xã hội. Dần dần, chúng cũng sẽ học người lớn, tìm đến công nghệ để giải trí thay vì tham gia các hoạt động ngoài trời. Từ lúc nào không hay, công nghệ đã khiến con người trở nên vô cảm. Nhưng guồng quay cuộc sống, bạn có thể trở nên lạc lõng nếu thiếu vắng chúng. Ying Ying