
Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cùng phu quân hiện có mặt ở Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, kéo dài 6-8/5, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Sáng nay, vợ chồng công chúa cùng đoàn tùy tùng dạo quanh Hồ Gươm và vui vẻ tham gia bài tập thể dục buổi sáng cùng người dân tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Công chúa Victoria cùng phu quân chụp ảnh bên tháp Rùa. Bà sinh năm 1977, là người kế vị ngai vàng Thụy Điển.

Công chúa Thụy Điển đi giày thể thao trắng, ăn mặc giản dị với áo phông và quần họa tiết, sánh vai phu quân đi dạo trên cầu Thê Húc sau khi thăm đền Ngọc Sơn.

Công chúa tỏ ra thích thú khi được thực hiện các động tác thể dục của người dân tại tượng đài Lý Thái Tổ trong thời tiết mát mẻ lúc sáng sớm của Hà Nội.

Phu quân của Công chúa, Hoàng thân Daniel, cùng các thành viên đoàn tùy tùng cũng bắt nhịp nhanh và cười tươi với trải nghiệm mới lạ này.
Công chúa Thụy Điển tập thể dục cùng người Hà Nội

Trước đó, trưa 7/5, Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree đến một quán vỉa hè trên phố Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, để thưởng thức món bún bò. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg cùng một số cán bộ Đại sứ quán đi cùng Công chúa, khám phá ẩm thực đường phố ở thủ đô.

Bà dùng đũa thành thục, tự tay vắt thêm chanh và nêm tương ớt.

Sau một ngày dài với lịch trình bận rộn, chiều tối 7/5, Công chúa Victoria tới thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội.

Bà diện váy hoa, chăm chú lắng nghe khi nhân viên ở đây giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa của công trình này.
Hướng Dương
Ảnh: Giang Huy