Hôm 17/10, Công chúa Mako, 29 tuổi, đến hoàng cung Tokyo bằng xe hơi cùng em gái, Công chúa Kako, tham dự một nghi lễ thường niên của Hoàng gia. Ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, hai công chúa Nhật Bản mở cửa sổ chào và mỉm cười với những người dân đứng chờ họ dưới trời mưa.
Nghi thức mà công chúa tham dự cùng các thành viên khác của Hoàng gia có tên Kannamesai, diễn ra tại Kashikodokoro, ngôi đền thiêng thờ nữ thần Mặt trời Amaterasu ở hoàng cung. Đây là nghi lễ cuối cùng của Mako trong tư cách thành viên Hoàng gia, khi cô sẽ từ bỏ địa vị cũng như của hồi môn để kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro.
Hôm nay (18/10), Komuro, 30 tuổi, sẽ lần đầu gặp trực tiếp Mako sau ba năm từ khi anh sang Mỹ, khi cả hai đến gặp bố mẹ Mako tại dinh thự Akasaka ở Tokyo, trước khi đám cưới diễn ra vào ngày 26/10.
Ngày 19/10, Công chúa Mako, 29 tuổi, có chuyến thăm các đền của hoàng cung, bao gồm đền Kashikodokoro và đền thờ tổ tiên gia đình. Ngày 22/10, cô sẽ gặp Nhật hoàng Naruhito và Hoàng thái hậu để báo cáo kế hoạch kết hôn với Komuro. Sau khi đăng ký kết hôn, Mako sẽ rời hoàng cung cùng ngày. Cả hai dự định bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ.
Hôn lễ của họ ban đầu dự định diễn ra ngày 4/11/2018 nhưng Cơ quan Nội chính Hoàng gia đầu năm đó thông báo hoãn sau khi báo chí trong nước đồng loạt đưa tin rắc rối tài chính giữa mẹ Komuro và cựu hôn phu. Đầu tháng này, Cơ quan Nội chính lần đầu đưa ra tuyên bố từ sau khi mâu thuẫn trên bị lộ, Công chúa Mako sẽ kết hôn vào ngày 26/10 và sau đó cùng Komuro tham dự họp báo. Hoàng cung cũng tiết lộ Mako mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương do ảnh hưởng từ những rắc rối của gia đình hôn phu.
Hướng Dương (Theo Kyodo)