Công chúa Catharia-Amalia hiện phải ở trong một cung điện tại The Hague do lo ngại về an ninh. Nữ hoàng tương lai của Hà Lan đang "không thể ra ngoài", trái ngược hẳn với kế hoạch học đại học và sống như một "sinh viên bình thường" trước đây của cô.
Tại một cuộc họp báo hôm 14/10 trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Thụy Điển, Hoàng hậu Maxima của Hà Lan cũng cho biết: "Chuyện ấy gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cuộc đời của con bé. Nó có nghĩa con bé không được sống ở Amsterdam và không thể thực sự đi ra ngoài".
Catharina-Amalia đã nỗ lực để sống một cuộc sống bình thường, chẳng hạn như bỏ qua khoản trợ cấp cô được hưởng khi 18 tuổi - số tiền khoảng 1,9 triệu USD một năm. "Tôi thấy điều đó không thoải mái khi tôi chẳng giúp ích được gì trong khi các sinh viên khác lại có hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều", Amalia viết trong một lá thư gửi Thủ tướng Mark Rutte về quyết định của cô.
Ngày đầu tiên Amalia theo học tại Đại học Amsterdam đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Sau khi những háo hức ban đầu lắng xuống, công chúa 18 tuổi bắt đầu nhận ra an ninh của bản thân bị đe dọa. Theo truyền thông địa phương, tên của Amalia xuất hiện trong các cuộc liên lạc giữa những băng nhóm tội phạm có tổ chức, làm dấy lên lo ngại về một vụ tấn công hoặc bắt cóc cô.
Hiện tại, công chúa vẫn sẽ tham gia các lớp học nhưng không còn ở trong ký túc xá sinh viên như khi mới bắt đầu đi học. "Con bé không có cuộc sống sinh viên giống những bạn khác. Tôi rất tự hào vì con bé vẫn duy trì tốt mọi thứ. Nó khiến tôi khá xúc động. Chẳng vui gì khi thấy con bạn phải sống như vậy đúng không. Con bé có thể vào đại học nhưng chỉ có thể thôi", Hoàng hậu Maxima nói thêm. Trong khi đó, Vua Willem-Alexander, cha của Amalia, cho biết ông nhận thấy tình hình "thực sự rất khó khăn".
Công chúa Amalia là con đầu lòng của Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima. Cô đang theo học đại học để lấy bằng cử nhân về chính trị, tâm lý học, luật và kinh tế. Amalia có một năm nghỉ giữa chừng để trải nghiệm sau khi vượt qua kỳ thi đầu vào của trường.
Tùng Anh (Theo NY Post)