Theo kế hoạch, lễ rửa tội của bé August, con trai Công chúa Eugenie và bạn đời Jack Brooksbank, diễn ra hôm 10/7 tại Nhà nguyện hoàng gia của tất cả các vị thánh (Royal Chapel of all Saints) thuộc Windsor Great Park.
Tuy nhiên, một trong số những khách mời được cho là đã có kết quả dương tính với virus nCoV hoặc đã bị cảnh báo qua ứng dụng Covid-19 của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) chỉ vài phút trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc buổi lễ phải hoãn lại.
Lễ rửa tội của August dự kiến chỉ có chưa tới 30 người tham dự. Các thành viên khách mời bao gồm Hoàng tử Andrew, bố của Công chúa Eugenie và mẹ Sarah Ferguson. Ngoài ra, chị gái Eugenie là Công chúa Beatrice, người đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 32, và chồng Edoardo Mapelli Mozzi, 38 tuổi, cũng sẽ có mặt.
"Môt khách mời có kết quả dương tính hay đã bị cảnh báo có tiếp xúc với người mắc Covid-19, vì thế họ không thể tụ tập được. Kết quả là, lễ rửa tội bị hoãn và bữa tiệc sau đó ở Royal Lodge - nhà của Hoàng tử Andrew - cũng buộc phải hủy bỏ. Nữ hoàng và bố mẹ của Công chúa Eugenie đã định tham dự", một nguồn tin nói với Sun hôm 11/7.
August chào đời hôm 9/2 tại Bệnh viện Portland ở London. Kể từ khi sinh con, Công chúa Eugenie thường xuyên đăng ảnh con trai lên tài khoản Instagram cá nhân. August hiện đứng thứ 12 trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh.
Hôm 2/7, nữ Công tước xứ Cambridge Kate Middleton cũng nhận được thông báo có tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 khi đi xem giải Wimbledon. Vì chuyện này, Kate đã phải tự cách ly ở nhà một tuần dù cô đã tiêm đủ hai mũi vaccine và không có triệu chứng.
Hôm 10/7, sau khi hết thời hạn cách ly, bà mẹ ba con rạng rỡ xuất hiện ở sân Trung tâm cùng chồng theo dõi chung kết đơn nữ giải quần vợt Wimbledon giữa hai tay vợt Ashleigh Barty và Karolina Pliskova.
Hướng Dương (Theo Mirror)