
Vợ chồng Công chúa Eugenie trong bức ảnh kỷ niệm cưới cô đăng trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram Eugenie
"Chúc mừng kỷ niệm, tình yêu của em... Hôm nay tròn 3 năm rồi", Công chúa Eugenie, con gái Hoàng tử Andrew, nhắn đến chồng khi lần đầu đăng bức ảnh được chụp ở tiệc cưới từ năm 2018 lên trang Instagram cá nhân tối 12/10.
Nhiều người hâm mộ nhanh chóng để lại tin nhắn ngọt ngào đến vợ chồng cô. "Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới tới hai người", một người dùng bình luận. "Wow, thời gian trôi nhanh quá", một người khác viết. Nhà thiết kế thời trang Zac Posen, tác giả chiếc váy Eugenie mặc trong tiệc cưới buổi tối, cũng gửi lời chúc mừng đi kèm biểu tượng ba hình trái tim.

Eugenie nhìn chồng cười rạng rỡ ở tiệc cưới 3 năm trước. Ảnh: PA
Eugenie và chồng Jack Brooksbank kết hôn trong đám cưới ở nhà nguyện St George, thuộc Lâu đài Windsor, năm 2018, với danh sách khách mời gồm Nữ hoàng Elizabeth II, siêu mẫu Cara Delevingne, ca sĩ Robbie Williams... Trên thực tế, hơn 850 người tập trung bên trong nhà nguyện để chứng kiến khoảnh khắc vợ chồng công chúa trao lời thề nguyện.
Trong ngày trọng đại của cuộc đời, Eugenie mặc mẫu váy cưới của nhà thiết kế Peter Pilotto. Dàn phù dâu, phù rể nhí bao gồm Hoàng tử George, Công chúa Charlotte, Mia Tindall (con gái Zara Tindall) và Theodora - con gái Zara Tindall (con gái Robbie Williams).
Lễ cưới diễn ra sau khi Jack, 35 tuổi, ngỏ lời cầu hôn công chúa với nhẫn gắn đá sapphire hồng trị giá 100.000 bảng Anh (hơn 130.000 USD) ở Nicaragua sau gần 8 năm hẹn hò. Từ khi kết hôn, cặp vợ chồng chuyển vào sống ở tư dinh Frogmore Cottage, nhà cũ của Harry - Meghan, ở Windsor và chào đón con trai August Philip đầu năm nay.
Trong bộ phim tài liệu được chiếu trên BBC tháng trước để tôn vinh Hoàng thân Philip, Công chúa Eugenie tiết lộ con trai được gặp cố nội không lâu trước khi ông qua đời hồi tháng 4. "Tôi đã đưa August đến gặp ông và nói rằng vợ chồng tôi đặt tên con theo tên ông. Đó thực sự là một khoảnh khắc đáng yêu. Chúng tôi thấy thật may mắn khi đã kịp làm điều đó", cô nói.
Hướng Dương (Theo Mirror)