
Công chúa Anne của Hoàng gia Anh. Ảnh: Pictrure Alliance
Em gái duy nhất của Vua Charles III sẽ ở nhà để tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Sau khi vợ xuất viện, Sir Tim Laurence cho biết: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến tất cả nhân viên tại Bệnh viện Southmead vì sự chăm sóc, giỏi chuyên môn và sự dễ mến của họ trong thời gian ngắn vợ tôi ở đó".
Trước đó hai ngày, ông Laurence từng trả lời rằng Công chúa Anne phục hồi "chậm mà chắc" khi được phóng viên hỏi bên ngoài bệnh viện. Công chúa 73 tuổi sẽ trở lại với các nhiệm vụ công khi được các bác sĩ riêng cho phép.
Con gái của cố Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã phải hủy bỏ tất cả sự kiện trong tuần này, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước của vợ chồng Nhật hoàng và chuyến công du Canada, do chấn thương. Cựu quản gia hoàng gia Grant Harrold dự đoán Anne không thể làm việc trong nhiều tuần tới và điều này "tác động lớn" đến tâm trạng của bà vì Anne nổi tiếng là thành viên chăm chỉ nhất của gia đình hoàng gia.

Công chúa Anne và chồng, Sir Tim Laurence, trong sự kiện ngày 17/6. Ảnh: Kirsty Wigglewworth
Công chúa được đưa đến bệnh viện tối 23/6 sau khi đi dạo trong khuôn viên rộng bát ngát của tư dinh Gatcombe Park ở hạt Gloucestershire. Bà bị bấm tím và nhiều vết thương trên đầu do bị ngựa đá hoặc húc. Chồng cùng hai con của bà, Zara Tindall và Peter Phillips, đều có mặt ở khu đất khi vụ việc xảy ra. Các thành viên cấp cao của hoàng gia cũng nhận được tin báo về thương tích của Công chúa Anne ngay tối cùng ngày.
Chấn thương khiến Anne mất trí nhớ tạm thời. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên bà bị mất trí nhớ do sự cố liên quan đến ngựa. Tại Thế vận hội Olympic 1975 ở Montrel, Anne (lúc ấy 26 tuổi) đã phải chịu một cú ngã ngựa tồi tệ. Sau đó, bà cho biết gần như "không còn tồn tại ký ức của ngày hôm đó".
Tùng Anh (Theo People)