Lễ đọc thơ truyền thống mừng năm mới của Hoàng gia Nhật Bản - Utakai Hajime - được tổ chức tại Hoàng cung ở Tokyo ngày 18/1, với các bài thơ được viết bởi Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako và Công chúa Aiko, cùng những bài thơ được chọn lọc từ công chúng. Chủ đề được chọn cho buổi đọc thơ năm nay là "mado" (cửa sổ).

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tại buổi lễ đọc thơ mừng năm mới ở Tokyo, Nhật Bản hôm 18/1. Ảnh: Kyodo
Trong bài thơ của mình, Nhật hoàng Naruhito (61 tuổi) bày tỏ hy vọng đại dịch Covid-19 kết thúc sớm để có thể thấy lại quang cảnh nhiều người đến và du lịch khắp Nhật Bản. Bài thơ của Hoàng hậu Masako (58 tuổi) bày tỏ sự trân trọng với cây xanh tại Cung điện Fukiage, nơi ở mới của Nhật hoàng và Hoàng hậu cùng con gái Aiko. Gia đình Nhật hoàng chuyển đến Cung điện này từ tháng 9 năm ngoái.
Bài thơ của Công chúa Aiko bày tỏ cảm xúc về kỷ niệm tham gia chương trình ngoại khóa hè tại Trường Eton ở ngoại ô London (Anh) khi cô học trung học tại trường nữ sinh Gakushuin. Đây là lần đầu tiên Công chúa Aiko tham gia một khóa học tại trường ở nước ngoài. Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết Công chúa Aiko - người làm lễ trưởng thành tháng 12 năm ngoái và bắt đầu nhiệm vụ Hoàng gia - không xuất hiện trong buổi lễ truyền thống này, do bận lịch trình các lớp đại học. Hiện Aiko theo học ngành Văn học Nhật Bản tại Đại học Gakuin.
Buổi lễ Utakai Hajime còn có sự tham gia của Thái tử Fumihito - em trai Nhật hoàng - và con gái ông là Công chúa Kako. Buổi lễ này được tổ chức với số lượng người tham dự hạn chế để ngăn sự lây lan của Covid-19, theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia. Những người tham gia phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và được xét nghiệm Covid-19 trước.

Công chúa Aiko trong lễ trưởng thành hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Pool
Ngoài các bài thơ của thành viên gia đình Nhật hoàng, buổi đọc thơ này còn có sự đóng góp từ các thành viên Hoàng gia khác và 10 bài thơ được chọn từ 13.830 bài của công chúng gửi đến. Các bài thơ này đều được sáng tác theo thể thơ Waka, được phát triển bởi tầng lớp quý tộc Nhật Bản vào thế kỷ thứ sáu. Một bài thơ làm theo thể Waka có 31 âm tiết. Đây là một thể thơ được chia thành năm dòng với số lượng âm tiết tại mỗi dòng lần lượt là 5-7-5-7-7.
Sơn Nam (Theo Kyodo)