Hôm 27/4, truyền thông Indonesia loan truyền đoạn video cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của thiếu úy Imam Adi (29 tuổi) - thủy thủ của chiếc tàu ngầm KRI Nanggala-402 bị chìm ngoài khơi Bali hồi tuần trước - với con trai.
Trong video, Adi được cậu con trai 2 tuổi Aska van nài ở nhà. Cậu bé vừa khóc vừa cố gắng đóng cửa, đẩy bố vào lại trong phòng ngủ khi thấy Aska định ra ngoài. Dù Adi nói rằng 'Bố cần đi vệ sinh', nhưng con trai của anh nhất định không nghe, liên tục nói 'Không, không' vì không muốn rời xa bố.

Thiếu úy hải quân Imam Adi và con trai trước khi anh lên tàu KRI Nanggala-402. Ảnh cắt từ video.
Cả gia đình Adi không biết rằng đây chính là lần cuối cùng hai bố con anh được ở bên nhau. Cuối ngày hôm đó, Adi lên tàu KRI Nanggala-402 để chuẩn bị cho buổi tập trận diễn ra vào sáng sớm 21/4. Chiếc tàu sau đó đã bị vỡ làm ba và chìm xuống đáy biển khiến tất cả 53 người có mặt trên tàu đều thiệt mạng.
Bố của Adi, ông Edy Sujianto, cho biết ông lấy làm lạ trước hành vi của cháu mình vì Aska thường không ngăn cản hay làm nũng gì trước mỗi lúc bố đi làm nhiệm vụ. "Thông thường, khi Adi tạm biệt thì đều rất bình thường. Nhưng hôm đó, Aska lại không muốn cho bố nó đi", Sujianto nói với tờ Tribune News từ ngôi nhà của ông trên đảo Java.
Tuy vậy, Sujianto khẳng định ông không phải là người mê tín. "Có kẽ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên", bố của thiếu úy Adi nói thêm.

Tàu ngầm hải quân KRI Nanggala-402 của Indonesia trước khi bị chìm. Ảnh: US Navy.
Ngoài ra, ông Sujianto cũng tiết lộ rằng trước khi lên tàu, Adi đã yêu cầu cả nhà cầu nguyện để nhiệm vụ của anh được suôn sẻ và bình an. Sujianto kết: "Mỗi khi nó đi làm, nó đều luôn gửi tin về, lúc thì nhắn tin lúc thì gọi điện. Nhưng chẳng có tin nào từ khi nó ra đi cho đến khi con tàu được tìm thấy chìm dưới đáy biển".
Adi phục vụ trên tàu KRI Nanggala-402 từ năm 2017, trước đó từng học luật ở Hàn Quốc và Los Angeles. Đoạn video quay cảnh Adi và con trai được vợ anh ghi lại rồi chia sẻ lên Instagram, nhận sự thương cảm của nhiều người dùng mạng.

Một phần mảnh vỡ của tàu ngầm KRI Nanggala-402 được tìm thấy hôm 25/4 ngoài khơi Bali. Ảnh: PA.
Tàu KRI Nanggala-402 bị báo cáo mất tích khi đang diễn tập phóng ngư lôi ở vùng biển cách đảo Bali về phía bắc gần 100 km. Con tàu liên lạc lần cuối với sở chỉ huy lúc 3h ngày 21/4 để xin phép lặn xuống biển, sau đó mất liên lạc hoàn toàn từ 4h30.
Hy vọng giải cứu 53 người trên tàu ngầm tiêu tan khi lượng oxy dự trữ của nó được cho là cạn kiệt vào sáng 24/4. Các mảnh vỡ của nó và áo phao của thủy thủ đoàn được tìm thấy vào ngày 25/4. Giới chức hiện chưa đưa ra lý giải chính xác về nguyên nhân sự cố, nhưng cho rằng tàu ngầm có thể bị mất điện, khiến thủy thủ đoàn không thể đưa tàu nổi lên.
Tùng Anh (Theo Kompas)