Gia đình Hoàng Bách chụp ảnh kỷ niệm trong dịp sinh nhật anh hôm 5/8/2020. Bé Hippo là con trai út của Hoàng Bách - Thanh Thảo, chào đời ngày 21/9/2019 và sự xuất hiện của bé đã dạy cho vợ chồng anh nhiều điều. Trên bé Hippo còn có anh trai lớn Tê Giác và chị hai Meo Meo. Bé Hippo cười tít mắt lúc được 6 tháng 23 ngày, là niềm vui của gia đình vì em luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Ngoài biệt danh Hippo, em còn được mọi người trong nhà gọi là 'Hip chủ tịch'. Mẹ Thanh Thảo ví con trai Hippo là 'cục sạc' đáng yêu, giúp cô luôn có được năng lượng tích cực khi về tới nhà nhờ những nụ cười tươi rói trên môi em. Hiện tại, bé đã được hơn 15 tháng và hầu như nghe, hiểu hết những gì bố mẹ, anh chị trong nhà nói. 'Hip được ví như cậu bé năng lượng yêu thương của cả nhà nên không chỉ mẹ mà mọi người trong gia đình đều luôn nhớ và muốn về chơi với em', mẹ bé nói. Bé đùa nghịch với anh trai trong một chuyến đi của gia đình. Hiện tại, cậu bé đã mọc được 8 răng. 'Buồn cười nhất là hơn 10 tháng tuổi, Hip mới mọc răng mà một lần mọc tận 4 cái, giờ được 8 cái rồi mà răng con chưa có dấu hiệu mọc tiếp. Trộm vía, ba bé nhà tôi mọc răng không bị nóng sốt, chỉ cắn lung tung và chảy nước miếng đầm đìa thôi', cựu người mẫu Thanh Thảo nhớ lại. Cô bổ sung về con: 'Hip hiểu được trước khi ra ngoài là phải mang giày. Lúc đó con sẽ tự đi lấy giày và ngồi xuống để chuẩn bị được đi giày. Con cũng tự biết đưa từng chân ra để bố mẹ xỏ giày hộ. Con cũng hiểu khi bố mẹ nói đi tắm là con sẽ đi thẳng vào khu tắm chứ không đi vào khu vực vệ sinh. Con biết đóng cửa nhà lại khi thấy cửa mở hoặc nghe tiếng chuông là sẽ tìm người mở cửa hoặc hỏi: 'Ai vậy?' nếu thấy có người lạ'. Đến lúc này, hầu như bé Hip đã nói được rõ từng từ một như bố, mẹ, Giác, Yến, chị, cá ơi, bà bà. 'Câu mà con nói nhiều nhất là: 'Ủa? Cái gì vậy?'. Con hỏi rất nhiều và cũng hay nói: 'Đi chơi, đi chơi' hoặc 'Alo alo chơi chơi chơi'. Đây là chắc là các câu báo hiệu về cậu bé ham chơi nhất nhà đấy', mẹ bé dí dỏm tiết lộ. Bé con 15 tháng tuổi còn biết gọi từng thành viên trong nhà ngồi vào ăn cơm nếu thấy thiếu một ai đó. 'Chúng tôi quan niệm trẻ con hiểu được những gì người lớn nói, chỉ là cách phản ứng nhanh hay chậm mà thôi. Do đó, từ khi còn bé tí, các con đều được mọi người trò chuyện cùng và hướng dẫn mọi thứ', cô cho hay. Hippo cũng thích chơi trò ú òa. Mẹ Thảo cho biết đây là cách mà bé làm quen với một ai đó nếu muốn chơi cùng. Từ khi có thêm con trai út, cuộc sống của Thanh Thảo không có nhiều sự đổi khác vì cô tự nhận mình là bà mẹ 'nghiện con'. Các công việc chăm sóc con nhỏ như tiếp thêm năng lượng cho cô. 'Mọi người còn gọi tôi là 'mẹ Thảo thảnh thơi' vì hầu như công việc gì liên quan tới con cái đều rất đơn giản đối với Thảo', cô bộc bạch. Để giảm tải khối lượng công việc nhà, vợ chồng Thanh Thảo cũng thuê thêm người giúp việc ở lại nhà. Tuy vậy, cô vẫn luôn cố gắng đảm bảo sức khỏe để chăm sóc con chứ không ỷ lại người giúp việc và dành tâm trí cho công việc cá nhân. 'Tôi nghĩ thà mình kiếm thêm một ít chi phí để thuê người hỗ trợ những việc không tên trong nhà là hợp lý bởi vì tính tôi thích sự ngăn nắp sạch sẽ. Nếu không có người giúp, chắc chắn tôi sẽ không để mọi thứ bừa bộn được mà lại phải làm. Khi ấy tôi sẽ không đảm bảo được sức khỏe của bản thân và có thời gian cho các con, mà còn tạo ra nguy cơ tranh cãi trong nhà', cô chia sẻ. Làm xong công việc ở bên ngoài, Thanh Thảo thường đi thẳng về nhà với con nhỏ. Cô ưu tiên làm việc tại nhà để có thêm thời gian ở cạnh bé Hip vì đây là khoảng thời gian em rất cần bố mẹ. Ngoài việc được bố mẹ ưu tiên dành nhiều thời gian ở cạnh, bé út Hippo cũng được bố mẹ đầu tư nhiều trò chơi giáo dục, giúp tăng cường phát triển trí não. Những dịp rảnh rỗi và tình hình dịch bệnh được kiểm soát, bố mẹ cũng cho em ra ngoài chơi, hít thở khí trời. Hằng Trần