Bà ngoại (áo đen) trông nom cháu trong khi Hoa hậu Mai Phương bận rộn với việc chụp hình cho một tạp chí. |
Con trai của Hoa hậu Việt Nam 2002 rất hiếu động. Bé không hề ngại ngùng trước mặt người lạ. |
Mai Phương tiết lộ, cậu quý tử rất có năng khiếu nghệ thuật. Hễ nghe thấy tiếng nhạc là bé nhảy theo. Người đẹp cho rằng, bé được thừa hưởng gen từ bà ngoại. Mẹ hoa hậu Mai Phương là một diễn viên múa khá nổi tiếng ở Hải Phòng. |
Cậu bé chạy lăng xăng khắp nơi khiến bà ngoại phải mệt nhoài. |
Chỉ cần trêu đùa, bé cười ngay tắp lự và đòi bế. |
Cậu bé là "bản sao" của bố. |
Bé ngoan ngoãn khi được bố cho uống sữa. |
Nhưng được vài phút, khi có người gọi tên, bé liền đẩy bình sữa ra để cười đùa. |
Khoảnh khắc đáng yêu của chồng và con Hoa hậu Mai Phương. |
Vợ chồng Mai Phương đều bận rộn với công việc nên thường để con ở nhà nhờ bà chăm sóc. |
Ảnh: Mỹ Dung - Lương Trần