
Con trai bác sĩ Chen Jian hôn di ảnh mẹ trong đám tang hồi tháng 2. Ảnh: Yunnan Net.
Tháng trước, bác sĩ Chen Jian, làm việc ở trạm y tế tại làng Cuntian, huyện Nghi Lương, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông khi cô đang trên đường đi kiểm tra sức khoẻ cho người dân địa phương nhằm phòng chống Covid-19 lây lan. Cô gặp tai nạn vì mất kiểm soát khi lái xe máy trên con đường núi gập ghềnh để tới nhà của một người dân. Câu chuyện của Chen được tiết lộ trên trang tin địa phương hôm 4/3.
Cô ra đi để lại hai con trai nhỏ, một bé 3 tuổi và một bé 1 tuổi. Trong khi đó, chồng của Chen không biết phải nói thế nào về cái chết của vợ cho bọn trẻ. Khi cậu con trai lớn của Chen được bố bảo đốt tiền vàng cho mẹ, cậu bé nói "Chúc mừng sinh nhật mẹ" vì tưởng đây là một bữa tiệc.
Tới lúc đám tang diễn ra, cậu bé đã hôn vào di ảnh của mẹ để thể hiện tình yêu dành cho cô.

Chen Jian tham gia vào công tác chống dịch Covid-19 khi còn sống. Ảnh: Yunnan Net.
Tại làng Cuntian, có khoảng 3.000 người trong số 12.000 dân vừa đi làm ăn xa từ các thành phố trở về trong dịp Tết Nguyên đán, cùng thời điểm với dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán. Do đó, Chen và 5 đồng nghiệp của mình nhận trách nhiệm theo dõi sức khoẻ của những người mới trở về cũng như phổ biến kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho những người sống ở khu vực xa xôi.
Sáng 12/2, Chen đến trạm y tế cách nhà khoảng 10 km để họp về chống dịch. Sau đó, cô cùng đồng nghiệp đi đo thân nhiệt người dân. Nhằm tiết kiệm thời gian, Chen và đồng nghiệp, Chi Huanqin, cùng đi xe của Chen. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng giữa trưa khi Chen và Chi đến một ngã rẽ rồi đột ngột gặp một con dốc. Dù bóp phanh liên tục, chiếc xe không thể dừng lại khiến cả hai văng ra, rơi xuống một phiến đá cách đó 2 m.
Chen đập đầu xuống đá, còn Chi rơi vào lưng Chen. Họ được người đi đường đưa đến bệnh viện thị trấn Kuixiang gần đó. Bị thương nặng hơn, Chen qua đời sau hai giờ được cấp cứu. Còn Chi được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân huyện Nghi Lương để tiếp tục điều trị.
Khi nghe tin Chen qua đời, Chi khóc và nói: "Chúng tôi đã không được nghỉ ngơi trong vài tháng qua. Mấy ngày qua tôi còn mơ về cô ấy và thậm chí trong giấc mơ chúng tôi vẫn còn phải làm việc".
Chồng của Chen, Zhou Yu, không thể chấp nhận sự thật vợ anh đã chết. Zhou cho biết vợ chồng anh và các con còn chưa có cơ hội chụp ảnh gia ddình. Zhou ước mình có thể thay vợ chống Covid-19.

Nhân viên tình nguyện kiểm tra thân nhiệt của người dân ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam hôm 24/2. Ảnh: Reuters.
Theo thông báo chính thức từ chính quyền, để giúp gia đình Chen vượt qua giai đoạn khó khăn, Uỷ ban Y tế huyện Nghi Lương đã trao cho gia đình cô một triệu nhân dân tệ (3,35 tỷ đồng) để ghi nhận sự "hy sinh" của Chen trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Chồng của Chen chia sẻ anh chưa biết sẽ dùng tiền vào việc gì nhưng có thể để dành nó cho việc học của các con trai.
Tới nay, ít nhất 26 nhân viên y tế đã chết trong khi ngăn chặn sự bùng phát của nCoV. Trong số đó, 13 người mất mạng vì nhiễm bệnh trong lúc làm nhiệm vụ. Dịch viêm phổi do nCoV gây ra đã giết chết hơn 3.300 người và lây nhiễm cho hơn 96.000 người trên toàn thế giới. Ngoài Trung Quốc, hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đang chiến đấu với dịch bệnh này.
Tùng Anh (Theo Caixin)